Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-07-2017 lúc 11:02 AM
NGHIÊNG
Nghiêng chiều
Đổ bóng dòng kênh
Chao nghiêng nón lá
Bồng bềnh thuyền trôi
Bóng em nghiêng
Đổ lòng tôi
Câu thơ nghiêng
Cả đất trời lao xao!
Tương tư ánh mắt nghiêng chao
Tình trong mơ mộng
Ngọt ngào nghiêng nghiêng.
Quang Chính – 01/8/2017
NHỚ NGUYỆT HỒ
Mùa nhãn thơm ngon nhớ Nguyệt Hồ
Nhớ người con gái thuở còn thơ
Da trắng nõn nà làn trứng bóc
Mắt đen hạt nhãn đẹp như mơ.
Hai đứa tung tăng bước tới trường
Hồn nhiên chẳng bận chút tơ vương
Tay nắm tay nhau vui múa hát
Trang đời chưa viết chữ: Yêu - Thương.
Cùng vào Sư phạm ngồi chung lớp
Vẫn cách xa ai một quãng lòng(?)
Thỉnh thoảng nhìn nhau không dám nói
Heo may lướt nhẹ má em hồng.
Anh vào bộ đội thời binh lửa
Lòng vẫn bâng khuâng nhớ Nguyệt Hồ
Em - Cô giáo trẻ như hoa nở
Trang đời ngọt lịm những vần thơ.
Bốn mươi năm trước anh hai sáu(26)
Em mới đôi mươi đẹp nhất vùng
Nguyệt Hồ in bóng đôi bạn trẻ
Chùm nhãn đầu mùa mọng rung rung.
Bấy lâu Phố Hiến vắng bóng anh
Hát mãi bài ca: Khúc quân hành
Hẹn ngày gặp gỡ nơi quê mẹ
Cùng tắm Nguyệt Hồ nước mát xanh.
Quang Chính – 02/8/2017
HỒ BÁN NGUYỆT TẠI THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 03-08-2017 lúc 05:44 AM
THƠ CHỐNG THAM NHŨNG:
CHÚC SẾP
Kính lạy vong linh Cụ Tú Xương!
Chúc sếp gian manh sớm được giầu
Hàng trăm chục tỉ thấm vào đâu
Phen này ông quyết đi buôn chức
Thiên hạ bao nhiêu đứa phải cầu.
Chúc sếp ăn chơi được chữ sang
Bán cả lương tâm lấy bạc vàng
Khoáng sản, tài nguyên dâng ngoại quốc
Sông hồ, biển đảo kính lân bang.
Chúc sếp đa dâm có lắm con
Năm thê bảy thiếp đẻ sòn sòn
Hàng trăm bồ bịch chân dài ngoẵng
Biệt thự nhà lầu khắp núi non.
Chúc sếp quái thai được sống lâu
Nghỉ ngơi nhà đá bạc phơ đầu
Bao Công xuất hiện thời xơi đủ:
Cẩu trảm, phanh thây… tắm vạc dầu.
QuangChính – 03/8/2017
CẨU ĐẦU TRẢM QUAN THAM
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 06-08-2017 lúc 06:33 AM
BÔNG SEN
Trinh nguyên diễm lệ thắm tươi cành
Dẫu có gần bùn vẫn chẳng tanh
Da ngọc dịu dàng trong sắc thắm
Nhị vàng lộng lẫy giữa làn xanh
Dâng đời nụ biếc bao hình tú
Kính Phật đài thơm một dáng thanh
Đất Việt ngàn năm yêu vẻ đẹp
Quốc hoa mãi tỏa ngát hương lành.
Quang Chính – 05/8/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 06-08-2017 lúc 03:44 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-08-2017 lúc 09:35 AM
MƯA ĐÊM
Mưa dầm rả rích suốt đêm hè
Lũ kiến chạy đàn mắt đỏ hoe
Chẫu chuộc hòa âm đi dạ hội
Gà choai im tiếng lủi vào khe
Vần thơ tặng bạn chưa mong gửi
Khúc nhạc trao tình đã muốn nghe
Nữ sĩ cô đơn nàng có thấu?
Lòng người thi khách giữa đêm hè.
Quang Chính – 17/8/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 17-08-2017 lúc 02:45 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-08-2017 lúc 11:13 PM
MÍT NGON
Mặt trời em dấu ở đâu?
Để mít chẳng chín
Làm nhầu lòng anh!
Bao ngày mít vẫn còn xanh
Hương thơm đâu thấy?
Ngọt lành cũng chưa
Mối tình ít nắng nhiều mưa
Để mít chẳng chín
Cho vừa lòng ai
Hôm nay trời nắng lên rồi
Mít vườn xinh đã nức mùi thơm ngon
Mỡ gà ngọt lịm thơm ròn
Cảm ơn trời đất hãy còn thương tôi!
Cùng nhau sống khỏe, yêu đời
Vườn em xanh mãi khoảng trời thân thương.
Quang Chính – 23/8/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-08-2017 lúc 10:39 AM
NHẮN NGƯỜI VIỄN XỨ
Hoa xinh dưới tuyết đẹp như mê
Khắc khoải chờ ai chẳng thấy về
Ở chốn Cà Na trời lạnh thế
Quê hương lỡ bỏ bị cười chê.
Quang Chính - 23/8/2017
ƠI NGƯỜI VIỄN XỨ
Tuyết phủ hoa cười vũ điệu mê
Đường thôn rực rỡ đón ai về
Cà Na mãi ngập tràn hương thoảng
Viễn xứ ơi người lạnh chẳng chê.
Huy Thanh 23/8/2017