Kìa kim cổ sóng trập trùng
Thấp cao thì cũng một dòng chảy xuôi
Kìa kim cổ sóng trập trùng
Thấp cao thì cũng một dòng chảy xuôi
Mến em luôn nở nụ cười
Cho tình ta đẹp cho đời nở hoa
Chào mừng sinh nhật báo ta
Góp câu xướng họa cả nhà chung vui.
Cùng ta đi hết cuộc đời
Trên môi thắm mãi nụ cười hồn nhiên.
Trần Vi Thông
Thuyền thơ Thi hữu êm đềm
Hò khoan ngọt giọng hương đêm dịu dàng.
Vườn hoa chim hót trong ngần
Ước gì em được ở gần bên anh.
"Ngang trời cánh nhạn chao nhanh
Giờ em đã ở thị thành xa xôi..."
"Dù chưa nên vợ, nên chồng,
Tên em, anh đã khắc lồng tên anh."
"Người ta thấy ước mơ xanh
Chỉ riêng em có long lanh sóng buồn"