+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT của tác giả Tran Xuan Sinh

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT của tác giả Tran Xuan Sinh


    VUI NGÀY HỌP MẶT

    Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
    Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
    Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
    Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
    Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
    Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
    Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
    Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

    TXS 31/01/2017


  2. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.441 Times in 974 Posts
    ĐI CHỢ NGÓNG AI

    Nhớ dịp đầu năm ngỏ tứ yêu
    Mưa phùn lất phất chợ đang chiều
    Nam thanh lịch lãm ca Quan Họ
    Nữ tú yêu kiều thổi Ống Tiêu
    Kẻ đến bán mua cầu lắm chuyện
    Người đi hò hẹn ước bao điều
    Đã chưa nàng ngóng tàn phiên hội
    Chỉ tại anh chàng học thức siêu.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 16-02-2017 lúc 10:24 PM


  3. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    2- KỈ NIỆM NGÀY…YÊU

    Kỉ niệm trong vườn ngỏ tiếng yêu
    Bờ mương phảng phất nắng nghiêng chiều
    Lời trao bạn đãi gà kho sả
    Ý quyện em mời thỏ nấu tiêu
    Mãi hứa tình say ngoài bãi sậy
    Hoài thương nghĩa đắm cạnh cây điều
    Đường thi tứ tuyệt không màng tính
    Thiếp nhận vì chàng lục bát siêu.

    Lệ Hà 09-02-2017


  4. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    3- NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU
    Giao thừa thoảng nhẹ đến Nguyên Tiêu
    Mộng thả ngày xuân dạo nắng chiều
    Thi Hữu tâm đồng do bởi mến
    Diễn Đàn dạ nhất tại vì yêu
    Tình trao nguyện giữ làm bao việc
    Ý gửi thề ghi nhớ những điều
    Họa sĩ nhà thơ đều giỏi tất
    Chim Chiều nghĩa cử thật là siêu.
    Ngàn Hoa 09.02.2017


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5

    4/ GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

    Năm dài tháng rộng sẽ còn yêu
    Một tứ đường thi thỏa mãn chiều
    Họp mặt anh khen gà nấu nấm
    Sum vầy chị kết thỏ hầm tiêu
    Thầm nghe cuộc sống khơi từng chuyện
    Khẽ nắm bàn tay dặn đủ điều
    Kính chúc muôn người xuân mới khỏe
    Dâng đời tác phẩm ngọt ngào siêu.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 10-02-2017 lúc 08:36 PM


  6. #6
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    5- SÁO ĐÀN HỢP TẤU

    Nghịch cảnh nên đành lặng lẽ yêu
    Vườn dâu dạo bước mãi trông chiều
    Bò viên bạn đãi cùng tương ớt
    Vịt lộn ta dùng với muối tiêu
    Thoảng gió rung cành lay áo lục
    Choàng sương đẫm nụ quấn khăn điều
    Trang đài khẽ hát bài “Du mộng”
    Sáo quyện cung đàn quả thật siêu.

    10-02-2017
    Huy Thanh


  7. #7
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    6. XUÂN SINH CÁO LỖI

    Bạn hữu hôm rày thật đáng yêu
    Dù mưa hoặc nắng chẳng xoay chiều
    Trao quà thỏa thích còn thơ trải
    Mở hội vui vầy chửa bạc tiêu
    Kính chị ân tình đầy vạn nẻo
    Mừng anh hạnh phúc đủ trăm điều
    Xuân Sinh cáo lỗi vì xa ngái
    Dẫu vậy tâm lòng vẫn thấy siêu./.

    TXS 11/02/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 11-02-2017 lúc 01:20 PM


  8. #8
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    7- XUÂN YÊU

    Mong người vững tiến hỡi xuân yêu
    Sải bước đường quê trải gió chiều
    Mộng nghĩa thăm nhà trao vải lụa
    Mơ tình tặng khách gửi hồ tiêu
    Đêm về xứ lạ đau ngàn cảnh
    Sáng dậy nhà xa khổ vạn điều
    Khắc khoải bao ngày câu thệ ước
    Khuyên nàng giữ vẹn ý lời siêu.

    11-02-2017
    Huy Thanh


  9. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    8- TRĂNG MẬT

    Mãi đợi hương tình muốn trải yêu
    Thùy dương lặng lẽ ngắm mây chiều
    Trầu cau mộng buổi tha hồ hát
    Rượu bánh mơ ngày mặc sức tiêu
    Ý dệt dòng thương ngàn nụ thắm
    Nguồn khơi tứ ủ vạn hoa điều
    Căng buồm biển sóng mây đùa giỡn
    Trăng mật du thuyền thật quá siêu.

    Lệ Hà 12-02-2017


  10. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    9- HƯƠNG ĐỒNG NỘI

    Gió nội hương đồng vạn cảnh yêu
    Đường quê đẹp đẽ ngắm muôn chiều
    Lũ tràn bản xóm vườn rau đổ
    Lụt đến thôn làng rẫy trái tiêu
    Nghĩa thật ân đền đi vạn nẻo
    Tình chân đức giữ nhớ hai điều
    Bao ngày dưỡng dục gầy thân liễu
    Đáp được sanh thành nhẫn nại siêu.

    Ngàn Hoa 12.02.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 12-02-2017 lúc 10:47 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình