+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài PHÚT BÌNH YÊN của tác giả Dạ Cổ Hoài Lang

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài PHÚT BÌNH YÊN của tác giả Dạ Cổ Hoài Lang




    PHÚT BÌNH YÊN

    Khoảnh khắc bình yên giữa chợ đời
    Mẹ già giấc ngủ thật chơi vơi
    Đường đông kẻ cứ thăm cùng hỏi
    Phố chật người hay mỉm với cười
    Bí cải vài đồng lăn khắp chốn
    Dưa cà mấy ký đặt muôn nơi
    Thời gian hãy nhớ trôi chầm chậm
    Để tiếng yêu thương lại thốt lời.

    DCHL


  2. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    01- NGHỊCH CẢNH

    Cầu sao Mẹ khỏe đến muôn đời
    Nghĩa vẹn ân tròn thổn thức vơi
    Bạc tóc lòng vui còn mãi mỉm
    Mòn vai dạ sướng vẫn luôn cười
    Khi già mở quán ngồi đôi chỗ
    Lúc trẻ buôn hàng rẽ vạn nơi
    Nghịch cảnh nên đành xa ngõ trúc
    Nhiều năm viễn xứ chẳng trao lời!

    Ngàn Hoa 17-02-2017


  3. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    02- THỜI GIAN

    Ngõ phố rừng hoa đẹp cảnh đời
    Thân gầy vóc mảnh dạ đầy vơi
    Mây vần rẫy bản con thầm khóc
    Nắng tỏa chồi nương Mẹ khẽ cười
    Chỗ ý giao hòa thăm lại nẻo
    Sông làng tắm giặt trở về nơi
    Thời gian bạc trắng tâm mòn mỏi
    Hụt hẫng nhìn nhau thốt chẳng lời.

    Lệ Hà 18-02-2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 18-02-2017 lúc 06:49 AM

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    03- GIẤC MƠ ĐỜI

    Hoài mong thỏa nguyện giấc mơ đời
    Mãi nhớ cha hiền dạ chẳng vơi
    Bảy nắng thân gầy vui lại giỡn!
    Mười sương tóc bạc hỏi sao cười?
    Trăng lành vạn nẻo thăm nhiều chốn
    Ngõ lạ muôn trùng thả khắp nơi
    Bởi nghĩa Đường thi cùng Lục bát
    Già nhưng hạ bút vẫn tươi lời.

    18-02-2017
    Huy Thanh

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    4. YÊU THƯƠNG

    Yêu thương lẽ sống đã bao đời
    Xã hội gia đình chẳng thể vơi
    Dạy chữ thầy cô còn nhắc nhở
    Nuôi con cha mẹ vẫn vui cười
    Ân sâu gửi gắm ngời trăm nẻo
    Nghĩa nặng lưu truyền khắp mọi nơi
    Hãy để tình thân cùng bạn hữu
    Tôn thờ phụ mẫu đạo như lời./.

    TXS 18/02/2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-02-2017 lúc 04:34 PM Lý do: khắc ( nhở ) --> nhắc

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts

    5. CHẠY CHỢ

    Chợ búa làm chi hết một đời
    Quay cuồng tất tả lúc nào vơi
    Trời trưa réo mãi từng cơn đói
    Mặt phấn đơ thêm những nụ cười
    Giữa phút nai lưng đành cố tuổi
    Bên đường ngả giấc cũng thành nơi
    Đừng xin bán đắt mua may nữa
    Chỉ chúc bình yên mới đẹp lời

    Minh Đức
    18-2-2017
    -------
    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 18-02-2017 lúc 01:18 PM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    6. CUỘC MƯU SINH

    Lơ mơ giấc ngủ đắng cay đời
    Khiến mẹ thương hoài chút mộng vơi
    Nỗi khổ hoài vây giương mắt đợi
    Niềm vui chẳng gặp ghé môi cười
    Nương thân cuối chợ nào e giới
    Gởi phận bên đường hổng ngại nơi
    Vẫn biết mưu sinh tìm ít lợi
    Còng lưng, bạc tóc... xót xa lời...
    HỒNG THOẠI 22.02.17

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    7. BÓNG CẢ

    Mẹ khổ nên đâu sợ tiếng đời
    Cho dù tuổi hạc cứ dần vơi
    Nhìn con khỏe mạnh âm thầm khóc
    Thấy cháu thông minh lặng lẽ cười
    Bão dội nhà tranh nghiêng mấy chỗ
    Mưa lùa mái lá dột nhiều nơi
    Chiều quê vẫn nắng đè khuôn chợ
    Bóng cả nào so chuyện lỗ lời.

    DCHL

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    8. TÌNH KHÚC

    Ấp ủ tình thương vốn lẽ đời
    Theo ngày với tháng chẳng hề vơi
    Anh về gửi lại muôn câu hát
    Em tới đem sang những nụ cười
    Bối rối tơ hồng se thắm chỉ
    Êm đềm nụ biếc nở đầy nơi
    Thuyền quyên rạng rỡ niềm tin mới
    Giữ ấm cho nhau ngọt mãi lời

    Hoàng Giao

    22/2/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 22-02-2017 lúc 10:57 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình