+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 22

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHƠI THƠ của tác giả Nguyễn Thị Huề

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHƠI THƠ của tác giả Nguyễn Thị Huề

    CHƠI THƠ
    Cảm mến anh Đường nên tớ say
    Say thơ sớm tối mở trang bày
    Bày ra ý thích cho Rồng lượn
    Lượn tới câu mừng để Én bay
    Bay khắp làng Face* tìm Hổ chạy
    Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
    Cày lên tứ tuyệt cày không chán
    Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.
    * Face: Facebook

    Huề Nguyễn
    23/2/2017


  2. #2
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài họa 1:

    THỎA LÒNG MONG ƯỚC

    Mùa xuân óng ả để lòng say
    Say nghĩa tri âm đã tỏ bày
    Bày tứ Đường Thi như Phượng múa
    Múa vần Lục Bát tựa Rồng bay
    Bay về tỉnh Thái chè đang hái
    Hái ở Võ Nhai ruộng đã cày
    Cày những lời yêu cho dạ thỏa
    Thỏa lòng mong ước Nguyễn dâng đầy.


    Quang Chính – 24/02/2017

    Ghi chú: Huề Nguyễn thường trú tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 25-02-2017 lúc 06:02 AM


  3. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    2- SAY THƠ

    Ly nào cũng cạn tớ nằm say
    Say rượu hồng nhi của khách bày
    Bày mãi mâm đầy cho gió cuộn
    Cuộn hoài chén đủ mộng hồn bay
    Bay đi vạn nẻo rồi rơi xuống
    Xuống trải ngàn nơi lại cuốc cày
    Cày ải đồng sâu trồng để tặng
    Tặng em Lục bát nghĩa thơ đầy.

    Lệ Hà 23-02-2017


  4. #4
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    3. SAY THƠ

    Thơ Huề tuyệt tác để người say
    Say khướt cho nên phải giải bày
    Bày những vần câu mời xướng họa
    Họa từng chữ nghĩa thả vờn bay
    Bay về ngõ xóm trên đường chạy
    Chạy tới đồng chiêm giữa luống cày
    Cày xới trồng hoa hồng tặng bạn
    Bạn thân hãy nhận trái tim đầy./.

    TXS 25/02/2017


  5. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    04. HỎI...

    Hỏi bạn thơ nào rất dễ say?
    Say nên cái bệnh cứ phô bày
    Bày ra hạc tất bao người chạy
    Chạy vấp mạ đề lắm kẻ bay
    Bay nhặt nhạnh từ mau mắn sảy
    Sảy trăn trở ý thỏa thuê cày
    Cày đêm vất vả nghe hồn cháy
    Cháy bởi vì ta phạm lỗi đầy!
    HỒNG THOẠI 26.02.17


  6. #6
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    05- TRÚNG VỤ HÈ THU

    Tết Dậu đêm nào tớ cũng say
    Say không thấy cảnh cỗ mâm bày
    Bày năm chén rượu tình chưa đến
    Đến bảy ngàn ly ý chửa bay
    Bay thẳng lên mây hồn rớt xuống
    Xuống ngay đụng đất dạ thương cày
    Cày sâu tốt ruộng mùa sau trúng
    Trúng vụ hè thu lúa đựng đầy.

    Ngàn Hoa 26.02.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 26-02-2017 lúc 05:33 PM


  7. #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    06- TRẢ NỢ

    Bởi nghĩa câu vần Lục bát say
    Say thơ sáu tám tổ tiên bày
    Bày ra mặc khách tha hồ họa
    Họa để thương hồ mặc sức bay
    Bay vượt làng thôn tìm ngõ đến
    Đến qua xóm bản kiếm nơi cày
    Cày ghi sổ nợ mong dần trả
    Trả bạn ngày xưa bạc đủ đầy.

    Huy Thanh 26-02-2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 26-02-2017 lúc 07:05 PM


  8. #8
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    07 - LÀM THƠ

    Giã về chạm thử thế mà say
    Say quá niềm vui được trải bày
    Bày giãi tâm tư hằng ủ ấp
    Ấp hoài mộng tưởng mãi vươn bay
    Bay cho sảng khoái quên đời mọn
    Mọn chẳng bơ vơ dẫu kiếp cày
    Cày kỹ vườn thơ tìm tứ ngọc
    Ngọc trong ý đủ nghĩa vơi đầy.

    26 - 2 - 2017
    NVT


  9. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    8. GÃ SAY RƯỢU

    Rượu ngấm bao lần cũng phải say
    Say sinh lắm chuyện ruột gan bày
    Bày muôn cái lỗi nên người khảy
    Khảy những cô bồ khiến lão bay
    Bay lượn loàng quàng như thợ cấy
    Cấy chen luẩn quẩn giống trâu cày
    Cày khuya sớm tối đi về chạy
    Chạy mãi còn lo bụng chửa đầy

    Hoàng Giao
    26/2/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-02-2017 lúc 11:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  10. #10
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    9. VÒNG XOAY
    ( Họa vui )

    Đầy rồi Huề Nguyễn bắt đầu say
    Say bởi Chàng Thơ thật khéo bày
    Bày vận Đường thi êm ả cháy
    Cháy vần lục bát rộn ràng bay
    Bay về lạc cảnh liền thôi dạy
    Dạy có đồng lương vội bỏ cày
    Cày mấy mươi năm tiền chậm nhảy
    Nhảy nhưng két sắt mãi chưa đầy...
    HỒNG THOẠI 02.3.17


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình