Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts

    TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

    HỘI LÀNG
    Anh sang chào mẹ chào thầy,
    Hội làng còn mỗi tối nay sẽ tàn.
    Lòng em đầy sự ngổn ngang,
    Chân giầy đạp nát hoa xoan cuối đường.
    Mai ngày nhớ nhớ-thương thương,
    Cô đơn còn lại nẻo đường mình em.
    Tặng anh một dải lụa mềm,
    Để ngày anh buộc, để đêm anh cầm.
    Đêm nay giá rét căm căm,
    Điện đài chẳng bật, em nằm buồn xo.
    Anh ơi đợi đến bao giờ,
    Để em mơ lại giấc mơ hội làng.
    ./.
    Lê Hải Châu

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    MỘT GÓC VƯỜN XUÂN
    Rộn ràng một góc vườn Xuân,
    Có đôi bướm trắng bay gần bay xa.
    Chim bay, chim lượn, chim sà,
    Dạo này được nắng nên hoa nở nhiều.
    Ong bay vàng cả vườn chiều,
    Tiếng kêu mừng rỡ, tiếng kêu ngỡ ngàng.
    Ngõi nhà rụng tím Hoa Xoan,
    Kiến Đen, Kiến Đỏ kết đoàn mừng Xuân.
    Gió mưa, rét mướt xa dần,
    Nhường cho trời đất vào Xuân rộn ràng.
    Nắng dìu dịu, gió mơn man,
    Vườn Xuân giờ đã ngập tràn sắc Xuân.
    ./.
    Lê Hải Châu


  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    ĐẤT BÃI QUÊ TÔI
    Qua cây cầu máng mới làm,
    Tôi theo xe kéo ngược sang Bãi Hà.
    Mịn màng đất bãi phù sa,
    Ngô xanh biêng biếc, mượt mà nương dâu.
    Làng tôi mới dựng cây cầu,
    Để thôi cái cảnh sông sâu lụy đò.
    Đường vòng cuối bãi quanh co,
    Bây giờ trồng cỏ nuôi bò nuôi trâu.
    Có cung ắt phải có cầu,
    Làng tôi phát triển trồng dâu nuôi tằm.
    Cái nghề bận rộn quanh năm,
    Chuyện ăn cơm đứng cơm nằm thành quen.
    Bãi Hà, mảnh đất tự nhiên,
    Đã thành đất bạc đất tiền làng tôi.
    ./.
    Lê Hải Châu

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BỆNH TRỜI
    Giận gì thì nói thẳng ra,
    Cứ đem mây rải tà tà âm u.
    Sáng ra bảng lảng sương mù,
    Như vun nỗi nhớ, như ru nỗi buồn.
    Bệnh trời ai tỏ nguồn cơn,
    Cũng ra mặt dỗi, cũng hờn vu vơ.
    Đường xa khi tỏ khi mờ,
    Con chim lạc lối ngẩn ngơ giữa đồng.
    Xế chiều vẫn cứ ong ong…
    Con chim nhớ tổ phải vòng nẻo xa.
    Chắc ai chọc giận trời già,
    Chẳng cơn chẳng cớ để ra nỗi này.
    ./.
    Lê Hải Châu

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    KHÚC NHẠC ĐỒNG QUÊ
    Bầy nghé con hớn hở,
    Tung tẩy giữa đồng xanh.
    Dòng sông máng lượn quanh,
    Nối Hồ Sen bát ngát.
    Gió êm êm câu hát,
    Sóng lúa vờn lao xao,
    Mây như dải lụa đào,
    Nhởn nhơ qua xóm nhỏ.
    Ong bướm bay đầu ngõ,
    Đất cựa mình nhanh nhanh,
    Mầm mới nhú đã xanh,
    Cành cao chim ríu rít.
    Xa xa triền núi biếc,
    Ráng chiều ửng bờ cây,
    Đàn cò trắng vờn bay,
    Giữa Mùa Xuân bất tận.
    ./.
    Lê Hải Châu

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    VỚI XUÂN
    Ngập tràn cả một Mùa Xuân,
    Có Hoa, có Rượu, có phần của thơ.
    Mấy ai có thể hững hờ,
    Tao Nhân, Mặc Khách lơ ngơ cả ngày.
    Bàn tay nắm lấy bàn tay,
    Rủ nhau thăm gốc Mai gầy vườn xanh.
    Tay kia nắm cổ be sành,
    Nghêu ngao câu hát dạo quanh vườn Đào.
    Đất mênh mông, Trời xanh cao,
    Rượu ngon thỏa sức rót vảo vườn xuân.
    Đời vui có phúc có phần,
    Phép chia cùng với phép nhân trộn đều.
    Nhìn ai cũng thấy yêu yêu,
    Lòng vui muốn nói đủ điều với Xuân.
    ./.
    Lê Hải Châu


  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    DUYÊN THẦM
    Mẹ khen em có duyên thầm,
    Lại thêm đôi mắt lá Răm hay cười.
    Lắm chàng giả thật giả chơi,
    Chiều chiều qua ngõ bỏ lời bướm ong.
    Chê em rồi sẽ muộn chồng,
    Bạn bè qua ngõ mà không mặn mà.
    Thói đời tâm địa người ta,
    Lòng riêng chẳng đặng dựa đà cười chê.
    Với tôi- hàng xóm cận kề,
    Hai làng cách một quãng đê lượn vòng.
    Hai làng chung một dòng sông,
    Con đê liền khúc, cánh đồng chia đôi.
    Không chi cũng biết nhau rồi,
    Gặp tôi em chỉ cười cười rồi đi.
    Mẹ chê tôi chẳng biết gì,
    Người ta thân gái mấy khi ngỏ lời.
    Ngu đần là cái thằng tôi,
    Việc mình lại định nhờ trời giúp sao ?
    Tôi nghe nhưng chỉ ừ ào,
    Người ta đẹp thế mình sao dám vời.
    Vô tình chỉ một lần thôi,
    Tôi qua bãi giữa gặp người hái dâu.
    Nhấp nhô nón trắng trên đầu,
    Mồ hôi nhỏ giọt, gánh dâu lại đầy.
    Tôi đưa tay đỡ một tay,
    Thế rồi cuối mắt đầu mày thành quen.
    Ôi trời- lại đúng là em !!
    Chẳng tìm mà lại như tìm được nhau.
    Có duyên nào phải đi cầu,
    Xuân sang, tôi sắm trầu cau cưới nàng.
    Đến nay em vẫn nhẹ nhàng,
    Trách tôi ngày ấy đi ngang chẳng vào.
    ./.
    Lê Hải Châu

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BỨC TRANH MÙA XUÂN
    Giữa buổi sáng mùa Xuân,
    Nắng mơn man đồng nội,
    Ngọn gió nồm bối rối,
    Nép mình trong vòm cây.
    Trời bảng lảng bóng mây,
    Đôi cánh cò chao liệng,
    Giọt sương mai lúng liếng,
    Nháy hoài trên cỏ xanh.
    Hớn hở bầy nghé con
    Hệt như đàn em nhỏ,
    Nô đùa trên bãi cỏ,
    Giữa đồng xanh mênh mang.
    Con sông máng vắt ngang,
    Đong đầy dòng nước mát,
    Bãi ngô xanh bát ngát,
    Sắp trổ cờ phun râu.
    Con đường đất đỏ au,
    Chạy viền quanh hồ cá,
    Đồng quê thật yên ả,
    Giữa nhịp đời xốn xang.
    ./.
    Lê Hải Châu

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts

    NGỌN LỬA TRONG NHÀ
    Trời còn mờ ảo màn sương,
    Đã nghe tiếng dép cuối giường của em.
    Láng giềng còn rốn ngủ thêm,
    Nhanh tay em đã bật đèn ngoài sân.
    Thương em, tôi muốn đỡ đần,
    Em cười “ thôi khỏi, vướng chân khó làm.
    Vá trời lấp biển cho cam,
    Chút cơm chút cháo em làm nhẹ tênh.”
    Tôi nằm không ngủ lặng thinh,
    Ngắm ngôi sao nhỏ cuối ghềnh trời xa.
    Chẳng từ quả thị bước ra,
    Em như ngọn lửa trong nhà hằng đêm.
    Trách ai chóng chán cả thèm,
    Có rồi, vẫn muốn tòm tem bên ngoài.
    ./.
    Lê Hải Châu

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    THUNG LŨNG MÙA XUÂN
    Đôi bên sườn núi đầy hoa,
    Buổi chiều thung lũng nắng nhòa bóng cây.
    Suối vơi, rồi suối lại đầy,
    Mùa Xuân thung lũng hương bay ngát rừng.
    Rêu xanh, vách đá chập trùng,
    Đàn bò gặm cỏ ung dung ven đồi.
    Ngỡ ngàng ngay trước mắt tôi,
    Rừng Mơ nở trắng cả trời Mùa Xuân.
    Đâu đây tiếng sáo trong ngần,
    Váy Chàm viền đỏ, bước chân bồi hồi.
    Quả Pao em ném vào tôi,
    Tôi đưa tay đỡ nhận lời trao duyên.
    Mai ngày đến hẹn lại lên,
    Em cười xí xóa bắt đền người yêu.
    ./.
    Lê Hải Châu

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình