+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NỢ NGƯỜI của tác giả Nguyên Xuân

  1. #11
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    10- NỢ…

    Nợ nàng gửi mộng hỡi đào yêu
    Nợ tóc cài hoa rạng rỡ chiều
    Nợ buổi thương thề cho dạ trỗi
    Nợ ngày hẹn ước để lòng phiêu
    Nợ trời sóng bạc ôm triền bãi
    Nợ đất cây xanh kết hạt điều
    Nợ mãi ôm hoài không trả nổi
    Nợ nàng gửi mộng hỡi đào yêu!

    Huy Thanh 07-03-17


  2. #12
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    11- NHỚ…

    Nhớ lửa tim hồng tuổi mộng yêu
    Nhớ cơn gió thoảng giấc mơ chiều
    Nhớ ghềnh cỏ dại hoa chờ trổ
    Nhớ suối rêu mờ đá trượt phiêu
    Nhớ cảnh Thất Sơn nhìn ráng bạc
    Nhớ sông Vàm Cỏ quấn khăn điều
    Nhớ dòng Nhật Tảo bơi cùng Mẹ
    Nhớ lửa tim hồng tuổi mộng yêu!

    Ngàn Hoa 06.03.2017


  3. #13
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255021

    NỢ

    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu
    Nợ thêm nỗi nhớ buổi lưng chiều
    Nợ duyên bến cũ tình xao động
    Nợ chữ đêm dài gió thổi phiêu
    Nợ cả gừng cay sầu mọi nỗi
    Nợ riêng muối mặn lỡ bao điều
    Nợ người mộng ước nhen hồng lửa
    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu!

    Nguyên Xuân
    27/4/2016
    TRẢ

    Trả người thuở ấy những dòng yêu
    Trả bến đò xưa sóng đuổi chiều
    Trả ánh đèn khuya con chữ lạc
    Trả cây nến lụi giọt tình phiêu
    Trả cành sắc lá trùm muôn nẻo
    Trả trái làn hương tỏa hết điều
    Trả cạn lòng nhau đời nhẹ nhõm
    Trả người thuở ấy những dòng yêu

    Dương Đoàn Trọng
    7-3-2017



  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255021

    NỢ

    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu
    Nợ thêm nỗi nhớ buổi lưng chiều
    Nợ duyên bến cũ tình xao động
    Nợ chữ đêm dài gió thổi phiêu
    Nợ cả gừng cay sầu mọi nỗi
    Nợ riêng muối mặn lỡ bao điều
    Nợ người mộng ước nhen hồng lửa
    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu!

    Nguyên Xuân
    27/4/2016
    ĐỢI
    Đợi cô tiếng gọi của ngàn yêu
    Đợi gió xuân sang ấm những chiều
    Đợi chuỗi văn bình êm ả cháy
    Đợi dòng cảm tác mượt mà phiêu
    Đợi trưa sóng sẻ ngàn câu chuyện
    Đợi tối dòng chia vạn lẽ điều
    Đợi kết Mai Đào em đợi mãi
    Đợi cô tiếng gọi của ngàn yêu
    Huề Nguyễn
    9/3/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 09-03-2017 lúc 10:44 AM

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    14. NỢ

    Nợ người tự thuở lỡ làng yêu
    Nợ nỗi buồn dâng ủ tím chiều
    Nợ mãi trong hồn cơn mộng níu
    Nợ hoài giữa dạ gót sen phiêu
    Nợ đêm giã biệt âu sầu liễu
    Nợ tiếng từ li hụt hẫng điều
    Nợ xót xa mình không muốn hiểu
    Nợ người tự thuở lỡ làng yêu.
    HỒNG THOẠI 09.3.17

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    15. TRAO

    Trao lời nhã nhặn lúc vừa yêu
    Trao những thân quen gửi gió chiều
    Trao nghĩa trầm tư giây phút đợi
    Trao tình khổ lụy tháng ngày phiêu
    Trao thừa nỗi nhớ đâu tròn nhịp
    Trao hết niềm mong chẳng vẹn điều
    Trao cả tâm hồn cho ký ức
    Trao lời nhã nhặn lúc vừa yêu.

    TruongVu
    13_3_2017

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    VAY

    (Ngũ độ thanh)

    Mình vay mấy chữ gửi người yêu
    Tặng mối tình xưa đã đổi chiều
    Bão biển đưa thuyền rơi xứ lạc
    Mưa rừng đẩy lá rụng miền phiêu
    Hoa đời bị héo do nhầm hiểu
    Quả cũ nào tươi tại trái điều
    Những muốn nàng thơ về tỉnh Lụa
    Mình vay mấy chữ gửi người yêu.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 03-05-2017 lúc 03:42 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình