Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2012
Tuổi: 82
Bài gửi : 974
Thanks
17.062
Thanked 11.438 Times in 974 Posts
Chúc mừng chị em TH & gia đình nhân 8/3
8/3 TẶNG…
Hai chữ thủy chung giữ trọn đời
Em là nắng ấm tỏa hồn tôi
Nồng nàn nốt nhạc trôi êm mãi
Tha thiết cung đàn lướt nhẹ thôi
Má thắm hôm nào đâu đã nhạt
Môi hồng thuở ấy vẫn còn tươi
Đảm đang tháo vát tâm hòa nhã
Mình sẽ bên nhau suốt cuộc đời.
Trần Vi Thông
Bài họa số
1. TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3
Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.
Trần Thị Thanh Liêm
2. BỀN LÂU!
Bền lâu hạnh phúc tỏa hương đời
Thỏa mãn ân tình một kiếp tôi
Rộn rã xuân ngời tâm ngát tỏ
Tưng bừng nụ thắm nghĩa nồng thôi
Ngày nao rạng rỡ lòng vui sướng
Thuở ấy êm đềm cõi đẹp tươi
Vợ đảm bên chồng yêu quý mãi
Bền lâu hạnh phúc tỏa hương đời
Lương Tú
3. YÊU HOÀI
Dạ nghĩ yêu ai đến cuối đời
Muôn ngày trách giận mãi hờn tôi
Tâm bền bởi nghĩa môi hồng thế
Ý vững do tình mắt đỏ thôi
Nắng quyện pha trà trao nụ thắm
Mây hòa quạt gió tặng cành tươi
Thuyền chao sóng vỗ tròn đêm mộng
Dạ nghĩ yêu ai đến cuối đời!
Ngàn Hoa
4. BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45
5. TÌNH NỒNG
Thiếp sẽ gừng cay suốt cuộc đời
Cho dù sóng biển dội lòng tôi
Say sưa nhã nhặn giăng đầy ước
Rạo rực ân cần trách nhẹ thôi
Mấy độ sang mùa luôn đỏ thắm
Bao lần đổ nắng mãi hồng tươi
Nhành nâng ấp ủ hòa cung điệu
Thiếp sẽ gừng cay suốt cuộc đời!
Lệ Hà
6. NHỚ ANH
(Người sáng lập vnthihuu.net)
Vẫn biết rằng anh biệt cõi đời
Nhưng hình bóng mãi ngụ tâm tôi
Năm canh nguyệt sáng êm đềm vậy
Sáu khắc dương ngời lặng lẽ thôi
Hạ mãn hoa cành mơ vị thắm
Thu về lá cội ước hương tươi
Buông cầm lạc lõng nhìn nhân thế
Vẫn biết rằng anh biệt cõi đời!
Huy Thanh
7. TÁM THÁNG BA
Mồng tám tháng ba của lẽ đời
Êm đềm mấy chữ nắng chào tôi
Ung dung thả bước trên bờ đã
Phấn chấn gieo vần giữa mộng thôi
Gió nhẹ lao xao làn tóc mảnh
Trăng ngà quyến luyến nụ đào tươi
Lâu rồi mới được ngày thư thái
Bởi thế hôm nay chợt thắm đời
Hoàng Giao
8. NHỚ LẦU MÂY
Lầu Mây ngỡ mãi ngắm hoa đời
Lạc nẻo thiên đàng đến lượt tôi
Cõi thượng người chờ sum họp nhé
Gian trần Chúa gọi giã từ thôi
Thuyền trôi cạnh đảo hồn mơ thắm
Sóng vỗ ven bờ cảnh mộng tươi
Trải dạ Chim Chiều mong bạn tỏ
Lầu Mây ngỡ mãi ngắm hoa đời!
Huy Thanh
Lần sửa cuối bởi Lê Đức Mẫn; 06-03-2017 lúc 03:09 PM