+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Mời bạn gỡ rối tơ lòng - Tình huống thứ 5

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Mời bạn gỡ rối tơ lòng - Tình huống thứ 5



    Tình huống thứ 5:

    HỨA HẸN SUI GIA

    Người lớn hứa hẹn sui gia
    Từ lúc bé mới mười ba tuổi hồng
    Nhủ rằng hai đứa học xong
    Lo đầy sự nghiệp sẽ mong tính ngày
    Từ lúc gặp gỡ đến nay
    Hai trẻ lặng lẽ thương thay... chẳng màng
    Hai bên cha mẹ vội vàng
    Hồn bay phách lạc lôi nàng về tra
    Nàng rằng chàng chẳng mặn mà
    Con thì cũng vậy xem ra hững hờ
    Mẹ đừng ép uổng con mờ
    Mặc con cứ thế đừng chờ uổng công
    Con đây chẳng muốn lấy chồng
    Độc thân con thích thực lòng mẹ ơi
    Mẹ cha hai đứa kêu trời
    Xin bạn gỡ rối giùm tôi tơ này?
    Làm sao hai đứa tình say
    Độc thân gỡ bỏ được ngay bạn à?
    Nếu bạn làm được thì ta
    Thưởng ngay một cuộc gặp nha đợi nè

    Hoàng Giao
    14/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-03-2017 lúc 11:22 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    GAY

    Dzụ này nan giải .. chủ nhà ơi
    "Mưu sự tại nhân" thành tùy thời
    Giờ chúng đặt đâu mình ngồi đó
    Gỡ rối ... gay lắm .. chủ nhà ơi .....

    Gà toét


    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    THÔI ĐỪNG ÉP BUỘC

    Sui gia hứa hẹn, xưa rồi!
    Thanh niên giờ dễ dùng lời trói đâu?
    Sao không suy nghĩ trước sau
    Để giờ than khổ kêu sầu trái ngang.
    Thầy nào gỡ được mà than?
    Yêu nhau dành trái tim vàng tặng nhau.
    Nếu không chẳng ép được đâu
    Độc thân phơi phới, còn lâu mặn mà.
    Thôi thôi, mau bỏ tay ra
    Mẹ cha đừng ép, đừng tra, tính đường.
    Không gần, không thích, không thương
    Vun vào, gán ép, vấn vương nỗi gì?

    - MTLP - (Thuy Loan Nguyễn - bạn Fb)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-03-2017 lúc 10:56 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    GAY

    Dzụ này nan giải .. chủ nhà ơi
    "Mưu sự tại nhân" thành tùy thời
    Giờ chúng đặt đâu mình ngồi đó
    Gỡ rối ... gay lắm .. chủ nhà ơi .....

    Gà toét



    Quả là mình đã xưa rồi
    Cứ tưởng như trước bảo ngồi phải vâng
    Ai ngờ sóng dậy triều dâng
    Tình thế đảo ngược dậm chân được gì!
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MỞ HỘI TRÀ HOA

    Bây giờ mở tiệc trà hoa
    Trẻ thơ cùng đến thông gia cùng về
    Bạn bè ba chốn bốn quê
    Lân la với chú tỷ tê cùng nàng
    Ông tơ bà nguyệt sẵn sàng
    Chỉ hồng một sợi vắt quàng cổ tay
    Rằng trăm năm cũng từ đây
    Trai kia chưa vợ gái nay chưa chồng
    Họ hàng chín đợi mười mong
    Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha
    Hai con chớ có lần lừa
    phí công sắp đặt từ xưa tới giờ
    Đến thì hoa cứ nở hoa
    Đò đầy sang bến cho choa vui lòng

    Bs Thái nguyễn (Fb)
    -----------

    Trần Tuấn Kiệt
    Hai đứa nó chẳng yêu nhau
    Việc gì cha mẹ phải đau đớn lòng
    Tơ nguyệt mối lái mất công
    Kệ đời chúng nó hỡi ông hỡi bà
    Hàn Quốc ở Á Châu ta
    Độc thân chủ nghĩa đang là phổ thông
    Gái lớn chẳng chịu lấy chồng
    Trai khôn vẫn thích phòng không với đời
    Tự do xả xác ăn chơi
    Sáu mươi năm sống cuộc đời ngắn teo
    Chúng nó đang muốn học theo
    Cứ mặc xác nó mè nheo làm gì
    Đường ai ai cứ việc đi
    Khuyên can chẳng thể làm gì được đâu
    Quên đi cái gọi là sầu
    Để tâm thanh thản viết câu thơ hồng
    ---------
    Thái Nguyễn
    Thái Nguyễn Nói Người phải ngẫm đến ta
    Vợ chồng con cháu gần xa một đoàn
    Xin đừng nói ý cực đoan
    Trăm năm tính cuộc vuông tròn xưa nay
    Độc thân bất đắc mới hay
    Một mình vò võ tháng ngày buồn tênh
    Đường đời lẻ bóng lênh đênh
    Như thuyền không bến như cành không chim
    Những lời đường mật khó tin
    Lỡ làng duyên phận nổi chìm mà đau
    ---------

    Cảm ơn các tư vấn gia
    Làm Hoàng Giao đã hiểu ra vấn đề
    Thuy Loan không ép buộc nè
    Thái Nguyễn quyết mở hội trà hoa vui
    Tuấn Kiệt mặc nó kệ đời
    Độc thân chấp nhận một lời song song
    Thái Nguyễn thì vẫn một lòng
    Mở đường tiến tới tâm đồng ý xuôi
    Cảm ơn nghĩa cử đưa lời
    Đến nay rằng đã thông rồi cảm ơn
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 18-03-2017 lúc 10:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    ĐÔI LỜI KHUYÊN NHỦ

    Văn minh thời đại ai ơi
    Do con đặt chỗ mọi người tuân theo
    Còn đâu cái kiểu nạp cheo
    Mẹ cha hẹn ước giao kèo là xong
    Dĩ nhiên lấy vợ lấy chồng
    Tự lo tìm hiểu tâm đồng lòng yêu
    Hợp duyên hợp tính ăn tiêu
    Nếu cần thử thách đôi điều biết ngay
    Rồi xin cha mẹ giải bày
    Nhớ lời căn dặn không sai ghi lòng
    Lại thêm thủ tục kết hôn
    Làm theo luật pháp chớ dồn ép nhau
    Nếu cha mẹ không thuận cầu
    Kiên trì giải thích thấm sâu từng ngày
    Chớ đem quyền thế cãi bay
    Làm cho phiền não chẳng hay chút nào
    Trai khôn câu nói lời chào
    Gái ngoan tính nết ngọt ngào đảm đang
    Chắc rằng quý cụ sẵn sàng
    Đồng thanh chấp nhận lời bàn của con./.

    TXS 17/03/2017

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    THỬ THÁCH

    Cảm ơn thầy Trần Xuân Sinh
    Có lời khuyên nhủ tận tình thẳng ngay
    Con cháu lớp trẻ ngày nay
    Chúng ta khó để ra tay ép mừ
    Thôi thì cứ để từ từ
    Mới biết mặt chẳng thể ừ được đâu
    Nếu cần chúng sẽ kiếm nhau
    Thời gian thử thách dài lâu phải rồi

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-03-2017 lúc 07:50 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình