SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn xuân hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh 16-03-2017
SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn xuân hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh 16-03-2017
GỬI BẠN THƠ
Xuân về gửi bạn mấy vần thơ
Gắn nghĩa Văn Chương mọi bến bờ
Góp chữ đồng tâm cài kết lại
Cho tình thi hữu đẹp như mơ./.
TXS 16/03/2017
XUÂN THẦM
Lặng lẽ Xuân về trên mái tóc
Rộn ràng én lượn chắn heo may
Đông tàn, hoa rụng , nào ai biết
Xuân đến, Xuân đi cũng chốn này !
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Xin cám ơn ĐHV Huy Thanh, thầy Trần Xuân Sinh và ĐHV Maimo đã góp bài cho chủ đề này.
Do đây không phải là những bài xướng, nên HT xin lỗi khi phải chuyển chủ đề này về đúng vị trí ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC. Các Mod phụ trách sẽ vào đây chọn bài hay để làm bài xướng, và bài xướng đó sẽ được đăng ở diễn đàn con GÓC XƯỚNG HỌA THƠ BỐN CÂU.
Kính báo
HỒNG THOẠI
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:27 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-03-2017 lúc 04:58 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-03-2017 lúc 07:09 AM
SÁO ĐÀN HỢP TẤU
Sáo thả âm vần chim đợi ngõ
Đàn trao nhạc khúc khỉ leo dừa
Ven rừng cạnh bãi đều nghe tiếng
Mọi nẻo giao hòa đến dẫu mưa.
Ngàn Hoa 17.03.2017
KHẲNG ĐỊNH
Tình yêu chính thực là khẳng định
Gắn hai người dù trắc trở, xa xôi.
Cái chết chắc hẳn là định mệnh
Tách một người ra khỏi một người.
PHỦ ĐỊNH
Lớp lớp sóng sau xô sóng trước
Hai bờ sông bên lở, bên bồi
Anh và em kề vai sánh bước
Đến trọn đời đừng phủ định nhau !
NGHI VẤN
Thế giới quanh ta đầy bí mật
Lạ lẫm rồi cũng sẽ nên quen
Trái tim anh yêu em chất ngất
Sao em còn nghi vấn, hờn ghen ?
Nguyễn Thanh Toàn
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân