+ Trả lời chủ đề
Trang 3/28 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 279

Chủ đề: THƠ BỐN CÂU

  1. #21
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.104 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    khúc thu xưa

    Mái chèo gẫy nhưng sóng lòng chẳng lặng
    Dồn dập hoài nhớ mãi cũng như thừa
    Vấn vương chi rừng già tìm chim lạc
    Cội rễ còn bám chặt mảnh vườn xưa!?

    Thu giang vũ


    Cho phép sông thu mở hàng với nhạc sỹ kiêm thi sỹ kiêm ca sỹ Hà Thuy nhá,
    Người bên ấy có thấu tình em tỏ !?
    Không thấu tình đem "câu sấu" nghe chưa? (HÀ THUỶ)


    Dây tơ lỏng SẤU chê chẳng bõ
    Lững lờ bơi mồi nhỏ chỉ có xương
    Đếm lại thiếu đúng một xương sườn
    Nhớ kiểm lại đã tặng ai răng rứa!?? hì hì ....nơi này là thơ bốn câu sếp cả mới mở đó nha. cấm cười phải nghiêm túc.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 19-03-2017 lúc 11:00 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    CHÚC XUÂN

    Nàng Xuân vẹn vẽ sắc hoa ngời
    Lộng cánh anh đào duỗi lả lơi
    Gửi những câu mừng chan phúc lộc
    Niềm may kết nụ mãi không rời.

    Gió Bụi

    ĐẦU NĂM ĐI LỄ

    Lễ hội ngày Xuân cảnh sáng ngời
    Dăm hàng liễn thắm thả là lơi
    Trầm hương khói tỏa dâng lời nguyện
    Phúc lộc đầu năm sẽ chẳng rời.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    ĐAU

    Rồi em cũng bỏ cuộc vui
    Thả bao kỷ niệm trôi xuôi dặm ngàn
    Dõi theo cánh nhạn chiều hoang
    Chạnh lòng sương thấm muôn vàn nỗi đau.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XUÂN - EM

    Xuân ươm dậy sắc má hồng
    Xuân ngần mắt ngọc ngây lòng xốn xang
    Xuân tình say nắng đa mang
    Xuân xanh nồng thắm trăm năm mong chờ.

    NVT

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    CHỈ CÒN CHÚT NẮNG


    Xuân nào em cũng ra hiên vắng
    Đợi bóng ai qua buổi nhỡ nhàng
    Chỉ thấy hoàng hôn gom chút nắng
    Nhờ Xuân an ủi cúc hoa vàng.

    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    CHÙM TỨ TUYỆT LỤC BÁT THU.

    1- QUYẾN RŨ
    Nhụy trần, ướp nắng thơm tho
    Vồng lên giữa đóa tần ô cánh xòe
    Khỏa hoa dụ bướm ong về
    Mùi hương trinh nữ đẫm đìa vườn Thu.

    2- CHUỒN CHUỒN... LẸ
    Chuồn chuồn tháng Bảy ăn chay
    Thấy Thu ngả mặn heo may đổ thèm
    Thịt da con gái mịn mềm
    Đè ra cắn rốn, giả kèm tập bơi.

    3- CA DAO... MẺ
    Sao Rua chín cái hôm nào
    Băng hai, lụi bảy còn đâu mà về?
    Cha không có Mẹ nằm kề
    Em thành trứng vỡ lấy gì mình thương?

    4- NGUYỆT KỲ
    Tháng trước Cuội ái ân Hằng
    Rằm này đã có bầu trăng ủm tròn
    Chửa lâu sợ gối chăn buồn
    Ngày mười chín, vội sinh non lưỡi liềm.

    5- ĐÊM NGÂU
    Thương tình Chức Nữ, Ngưu Lang
    Trăng sao đồng lõa đi hoang đêm này
    Gió luồn tay vuốt ve mây
    Làm mưa phấn khích ướt đầy hồ Thu.




    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NGHIÊNG

    1. Nghiêng vần thơ nối nhịp cầu
    Nghiêng thời gian tóc phai màu bạc phơ
    Nghiêng mây thả xuống đôi bờ
    Nghiêng dòng kỷ niệm em chờ dáng xưa

    2. Nghiêng triền đê thả cánh diều
    Tuổi thơ nghiêng chạy liêu xiêu cánh đồng
    Nghiêng hàng liễu rủ bên sông
    Nước xanh biêng biếc nghiêng bềnh bồng mây

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐÔI BỜ

    Thi nhân gửi gió đôi bờ
    Gió đưa gió đẩy ... chứ...lơ thơ ...mạn thuyền
    Dòng thơ câu chữ ba miền
    Mà đau đáu nhớ mà liền liền say

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-03-2017 lúc 05:53 AM Lý do: 3 ( miền ) --> ba
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile

    [QUOTE=Lan PhươngKTV;272341]1- QUYẾN RŨ
    Nhụy trần, ướp nắng thơm tho
    Vồng lên giữa đóa tần ô cánh xòe
    Khỏa hoa dụ bướm ong về
    Mùi hương trinh nữ đẫm đìa vườn Thu.

    2- CHUỒN CHUỒN... LẸ
    Chuồn chuồn tháng Bảy ăn chay
    Thấy Thu ngả mặn heo may đổ thèm
    Thịt da con gái mịn mềm
    Đè ra cắn rốn, giả kèm tập bơi.

    3- CA DAO... MẺ
    Sao Rua chín cái hôm nào
    Băng hai, lụi bảy còn đâu mà về?
    Cha không có Mẹ nằm kề
    Em thành trứng vỡ lấy gì mình thương?

    4- NGUYỆT KỲ
    Tháng trước Cuội ái ân Hằng
    Rằm này đã có bầu trăng ủm tròn
    Chửa lâu sợ gối chăn buồn
    Ngày mười chín, vội sinh non lưỡi liềm.

    5- ĐÊM NGÂU
    Thương tình Chức Nữ, Ngưu Lang
    Trăng sao đồng lõa đi hoang đêm này
    Gió luồn tay vuốt ve mây
    Làm mưa phấn khích ướt đầy hồ Thu.
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:34 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #30
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    Đầu tuần đọc một chùm lục bát độc đáo. Giọng thơ lạ, rất riêng. Ý tưởng và ngôn ngữ mạnh, rất Freud với những "Vồng lên giữa đóa tần ô cánh xòe", "Thấy Thu ngả mặn heo may đổ thèm", "Tháng trước Cuội ái ân Hằng/Rằm này đã có bầu trăng ủm tròn"...mà gần như là hầu hết e không cần trích. Trong đó tôi thích làm con chuồn chuồn nhất . Thật thú vị, tôi rất thích
    Cảm ơn bạn đã đồng cảm với chùm thơ bốn câu nghịch ngợm này của tôi. Thân mến.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/28 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình