TÌNH
sông dẫu biết rồi sẽ trôi ra biển
vẫn dùng dằng theo từng ngọn tiểu khê
một khi sông suối còn hoan lạc
mới biết tình còn mãi cơn mê.
TÌNH
sông dẫu biết rồi sẽ trôi ra biển
vẫn dùng dằng theo từng ngọn tiểu khê
một khi sông suối còn hoan lạc
mới biết tình còn mãi cơn mê.
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 14-04-2018 lúc 08:55 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:42 AM
LẬP THU
nắng đã chùn chân ngày thâu lại
gió chiều phớt lạnh với mây đầy
đêm đã sương và em đã lạnh
gối chăn nào cho ấm mộng đêm nay.
HaThuy
SẮC TÍM HOÀNG HÔN
Có phải Đông sang ngày ngắn lại?
Để lòng ta nỗi nhớ chan đầy
Sắc tím hoàng hôn không thể lạnh
Ủ giọt tình chuốt mộng chiều nay
BXP 17.4.2018
CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái miền Tây
Anh về nơi ấy chịu cày hay không
Hoàng hôn dạo cảnh, hương đồng
Chiều rơi cò lả, ước mong…thương hoài.
Ngàn Hoa
CON GÁI ĐI TÂY
Bây giờ nhiều gái sang Tây
Ruộng vườn hoang hóa cái cày bỏ không
Ngày xưa lúa tốt đầy đồng
Ngày nay đất lạnh nhớ mong u hoài
BXP 17.4.2018
TRƯỜNG CA
Chàng đi thiếp ở quê nhà
Nguyện lòng hát bản trường ca đợi chờ
Chờ cho mây dệt thành thơ
Như trong thần thoại sang bờ đại dương.
Ngàn Hoa
DỆT THƠ
Chồng đi công vụ xa nhà
Vầng trăng sẻ nửa … Ngàn Hoa vẫn chờ
Ngày ngày dệt bức thảm thơ
Biến thành cánh sóng vượt bờ trùng dương.
BXP 17.4.2018
Bóng mình
ngày nắng đổ bóng trải dài trên phố
bước dẫm bóng đời chiếc bóng càn khôn
ta rẽ hướng bóng vẫn còn theo mãi
nợ nần chi mà dan díu tận hoàng hôn.
hà thủy
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 01-05-2018 lúc 04:03 AM
TRỒNG SI
Áo dài hỡi áo à ơi!
Nghiêng vành nón lá, chẳng rời bước đi
Giản đơn hổng có thứ gì
Cớ sao lại đến trồng si hiên nhà…
Lệ Hà 1/5/2018
THƯƠNG
Ruồi đậu mâm xôi, mâm xôi đậu
Kiến bò đĩa thịt, đĩa thịt bò
Thương em cô lái đưa đò
Sang thu dạm ngỏ rồi lo cau trầu…
Huy Thanh
2/5/2018