+ Trả lời chủ đề
Trang 4/28 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 279

Chủ đề: THƠ BỐN CÂU

  1. #31
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    CHÙM TỨ TUYỆT LỤC BÁT TRĂNG:

    1- TRĂNG VÁ

    Từ hôm vớ được mẩu tình
    Trăng hồi thiếu nữ, vá trinh lừa người
    Cái hư lên giá, được thời
    Tèm lem lỗ rách mà ngời suốt đêm.

    2- TRĂNG HAI MẶT

    Nửa như cam chịu, dại khờ
    Phô trương ánh sáng giả vờ hiền thê
    Hiểm thâm, thủ đoạn nửa kia
    Giấu trong bóng tối lưỡi lê thọc người.

    3- TRĂNG ĐỂU

    Thật thà cũng thề lái... trăng
    Mượn thơ lừa đảo, bán trăm quan tiền
    Ai mua cũng tưởng mỗi mình
    Ngờ đâu nhân bản một tình vạn trăng.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tác giả tự xóa. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:24 AM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #33
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    CHÙM TỨ TUYỆT LỤC BÁT RƯỢU

    1- CHO MÀY CHẾT

    Rượu không ngon, uống một mình
    Khác nào nhấm nháp cuộc tình đơn phương
    Thạch sùng chẳng thiết cảm thương
    Thấy mình ngộ độc nó giương mắt nhìn.

    2- YẾM KHÍ

    Ta chưa muối rượu một lần
    Mà sao đã thấy muôn phần cay chua
    Rượu buồn nơi ấy mốc chưa?
    Rượu đây hâm lại vẫn nhừa nhựa thiu.

    3- RƯỢU GIẢ

    Giọt buồn nuốt trọng vào trong
    Giọt vui giả dối thì bong ra ngoài
    Khóc như cuộc rượu tấu hài
    Cười như lệ giấu cơn say cuộc mình.

    4- RƯỢU GIÀ

    Em như giọt rượu say nồng
    Chưa mời thì muốn, uống xong sẽ buồn
    Xin anh đừng vội nhấp hồn
    Để lâu càng quý, ngấm buồn càng dai.

    5- CHUỐC YÊU.

    Mời anh nếm rượu bầm này
    Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
    Trăm năm gạn một chén đời
    Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  • #34
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3




    XƯƠNG RỒNG TRÊN SA MẠC

    Một khóm xương rồng thả vãi vương
    Nằm trên sa mạc chí kiên cường
    Hoa ngời sắc tỏa vào sương nắng
    Bão cát lấp vùi vẫn tỏa hương./.

    TXS 21/03/2017

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #35
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Sông nước hương xưa

    Mong về cố quận nhớ sông quê
    Ánh nước xanh trong sóng vỗ về
    Bến đợi Hà Giang thuyền vẫn đó
    Mây vờn tím thẫm cả sơn khê !


    Thu giang vũ


    Hỏi nhỏ anh SÔNG NƯỚC đã tìm ra cách cười nghiêm túc chưa chỉ cho MST với.
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-03-2017 lúc 05:38 AM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #36
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tác giả tự xóa. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:25 AM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #37
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Sông nước hương xưa

    Mong về cố quận nhớ sông quê
    Ánh nước xanh trong sóng vỗ về
    Bến đợi Hà Giang thuyền vẫn đó
    Mây vờn tím thẫm cả sơn khê !


    Thu giang vũ


    NHIÊU KHÊ

    Ông Hà Bá vốn nặng tình quê
    Thủy quái Sông Thu chặn lối về
    Muốn lội Hương giang mà chửa kế
    Làm sao vượt được bấy nhiêu khê?!


    ( Một trong những kiểu cười rất nghiêm túc đấy, thi hữu Hà Bá, oh! Sorry!, Hà Thủy ạ. )


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #38
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   

    LẬP XUÂN

    Tác giả tự xóa. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:25 AM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #39
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    LẬP XUÂN

    Sáng thức dậy giữa đất trời thơm ngát
    Những nụ hoa hé nở buổi giao thoa
    Sóng lòng dậy theo nắng vàng tỏa sáng
    Và mới hay tình cũng động can qua.
    XUÂN VỀ

    Xuân đã về hoa thơm lừng bát ngát
    Em vội vàng ngắt một đóa cài thoa
    Hương lan tỏa trên đầu vui thỏa thích
    Anh ngắm nhìn em đẹp hẳn hơn qua./.

    TXS 23/03/2017

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #40
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    LẬP XUÂN

    Sáng thức dậy giữa đất trời thơm ngát
    Những nụ hoa hé nở buổi giao thoa
    Sóng lòng dậy theo nắng vàng tỏa sáng
    Và mới hay tình cũng động can qua.

    Hà thuỷ


    XUÂN VỀ

    Xuân đã về hoa thơm lừng bát ngát
    Em vội vàng ngắt một đóa cài thoa
    Hương lan tỏa trên đầu vui thỏa thích
    Anh ngắm nhìn em đẹp hẳn hơn qua./.

    TXS 23/03/2017



    Đón xuân

    Đóa Quỳnh hoa tươi thắm màu thơm ngát
    Môi em còn son đỏ vừa mới thoa
    Nhấp ngụm trà e màu phại nhạt hết
    Ngại người chê chẳng đẹp như hôm qua.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-03-2017 lúc 09:36 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 4/28 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình