+ Trả lời chủ đề
Trang 12/28 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 279

Chủ đề: THƠ BỐN CÂU

  1. #111
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CHIÊM BAO

    Ngày ta đứng giữa đất trời
    Thề câu chung thủy trọn đời bên nhau
    Từ khi chiếc nhẫn đeo vào
    Đêm nào em cũng chiêm bao thấy chàng.

    Lệ Hà

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    BỐN MÙA

    Mùa xuân én lượn la đà
    Đêm hè mây trắng nhẩn nha nguyệt vàng
    Rừng thu cảnh mộng lang thang
    Tuyết đông vương vấn dặm ngàn trời xa.

    Lệ Hà

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BỐN MÙA

    Mùa xuân én lượn la đà
    Đêm hè mây trắng nhẩn nha nguyệt vàng
    Rừng thu cảnh mộng lang thang
    Tuyết đông vương vấn dặm ngàn trời xa.

    Lệ Hà
    Hỏi trời

    Chiều buông bóng tối la đà
    Nhớ hè nắng quái chiều sa dáng vàng
    Trời cao em thử bắc thang
    Duyên tơ càng với lại càng bay xa!?

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-04-2017 lúc 04:13 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #114
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHỌN HOA

    Giữa vườn mơ mộng xuyến xao
    Gom hương Cúc thắm; Anh Đào tặng em !
    Hoa Anh Thảo Muộn anh chăm
    Cầm bông Bất Tử tháng năm, một niềm !

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 28-04-2017 lúc 09:36 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #115
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    GƯƠNG SÁNG THÀNH NAM

    Kính tặng bác Trần Mạnh Lưu, Giám đốc Công ty Cơ khí đúc Trường Thành, Nam Định

    Tuổi trẻ xung phong đi bộ đội
    Tráng niên trăn trở dựng Trường Thành
    Tay trắng, gian lao nên sự nghiệp
    Tim hồng nhân ái rạng sử xanh

    Nam Định, năm 2007 Nguyễn Ích Thông

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  11. #116
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    VUA TRẦN THÁI TÔNG

    Tám tuổi trẻ thơ lên ngôi báu
    Mở vận khai cơ dựng nghiệp Trần

    Đạo, đời vẹn cả mười phân
    Nguyên Phong hoàng đế thi nhân anh hùng


    Nam Định, năm 2001, Nguyễn Ích Thông

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  13. #117
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GÓP CHÙM LỤC BÁT BỐN CÂU
    1- HẾT HƯƠNG!

    Nhớ về cái thuở xa xưa
    Canh đồng, lội nước, cày bừa … có nhau
    Cái "ngày xưa ấy" giờ đâu?
    Cao tường, kín cổng, nhà lầu....hết "hương!"

    2- NGỜ ĐÂU

    Quên sao được cái Ngày xưa!
    Cổ Ngư, Bách Thảo...từng giờ bên nhau
    Cái thời hoa bướm....ngờ đâu...
    Em đi một phía tinh cầu....tha hương!

    3- NHỚ MÃI...

    Quên sao cái buổi khi xưa
    Cơn mưa ập đến...bất ngờ gặp nhau
    Thế rồi...sáo đã đi đâu?
    Để ta nhớ mãi mái đầu thơm hương!

    4- VỌNG TIẾNG ĐÀN XƯA

    Chập chờn vọng tiếng đàn xưa
    Con tim mách bảo...luôn vừa ý nhau
    Cung đàn dìu dặt...nơi đâu?
    Liệu rằng có lúc ngoảnh đầu cố hương?

    5- GIỌT LỆ SẦU

    Tôi về thăm lại chốn xưa
    Tìm người bạn cũ...bây giờ xa nhau
    Hồn thiêng bạn ở nơi đâu
    Xin về nhận giọt lệ sầu làm hương....

    Bùi Xuân Phượng

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #118
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Đố em một vị minh quân
    Ba lần Sát Thát “Sói thần” nát tan
    Ba lần quét sạch giang san
    Đông A hoàng đế nước Nam anh hùng (Là ai?)

    Nam Định, Nguyễn Ích Thông

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  17. #119
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tác giả tự xóa. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:17 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #120
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Ích Thông Xem bài viết
    Đố em một vị minh quân
    Ba lần Sát Thát “Sói thần” nát tan
    Ba lần quét sạch giang san
    Đông A hoàng đế nước Nam anh hùng (Là ai?)

    Nam Định, Nguyễn Ích Thông
    PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

    Làm gì có vị đế quân
    Ba lần giặc đến ba lần đánh tan
    Hai lần hố thẳm lấp san
    Phật Hoàng … Thánh chúa trời Nam tỏ hùng.

    BXP 29.4.2017

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 12/28 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình