VẤN VƯƠNG
Trên phượng các đài trang vừa thức
Dưới vườn hoa thơm nức mùi hương
Cỏ xanh hoa dại ven đường
Heo may tiễn hạ vấn vương xuân hồng.
Lệ Hà
VẤN VƯƠNG
Trên phượng các đài trang vừa thức
Dưới vườn hoa thơm nức mùi hương
Cỏ xanh hoa dại ven đường
Heo may tiễn hạ vấn vương xuân hồng.
Lệ Hà
TRÚNG SỐ
Giá mà trúng số “triệu ngàn”
Đổi ra tiền lẻ cho nàng mỏi tay
Đếm rồi, đếm nữa, đếm hoài
Còn ta sáng xỉn chiều say…cười ruồi!
Huy Thanh
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-07-2017 lúc 05:37 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-07-2017 lúc 06:01 AM
TUỔI MƯỜI LĂM
Chị ơi em đã mười lăm
Tình thư vừa nhận đêm nằm mộng mơ
Bên song chải tóc thẫn thờ
Vòm cây nguyệt xõa ngẩn ngơ canh trường…
Huy Thanh
TUỔI THƠ
Tuổi thơ em chỉ mười lăm
Xuân thì mơ mộng trăng rằm vu vơ
Giảng đường đại học đang chờ
Như nai vàng nhỏ ngác ngơ vào đời…
Lệ Hà
BÁNH XÈO
Vợ hứng chiều qua đổ bánh xèo
Học nghề lẩn quẩn tớ vào theo
Thôi ông bếp chật đừng trêu nữa
Buồn thỉu ra ao giận đá bèo.
Huy Thanh
Bèo
Tiền nong đã thiếu vợ eo xèo
Ra hàng phở tái đòi ra theo
Húp xong một bát đòi ăn nữa
Nếu không thì phải dĩa bánh bèo.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-08-2017 lúc 07:01 AM
NHỚ
Chiều buồn nhớ muội Thu Giang
Sương rơi nhè nhẹ lang thang dọc triền
Từ ngày Thi Hữu giao duyên
Bình Dương – Cà Ná hai miền hòa thơ.
Huy Thanh
MIỀN TÂY
Miền Tây dạo bước dù xa
Bông lau tương hấp, cánh gà bia lon
Cá linh tẩm bột chiên giòn
Tình quê chân chất, sắt son hương đồng.
Ngàn Hoa 07.08.2017