Tác giả tự xóa. H.Th
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:44 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-05-2018 lúc 08:34 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-05-2018 lúc 08:31 AM
NÀNG XUÂN
Nắng xuân tươi biếc lá cành
Hoa khoe duyên dáng long lanh gương đời
Thướt tha ngan ngát hương khơi
Vòm xanh ríu rít... nụ chồi xuân đua.
NVT 28/20
Ve ngân
Hè về lá thắm se cành
Nụ hoa nẩy lộc tươi xanh vui đời
Hương xa ngát dịu như khơi
Ve ngân bướm trắng gọi mời ong đua.
Thu giang vũ
NGHỈ HÈ
Nhạc ve rộn rã trên cành
Lòng già bỗng thấy ngát xanh cuộc đời
Dạt dào sóng vỗ biển khơi
Nghỉ Hè em hãy ra đời mà … đua!
BXP 7.5.2018
LỠ SAY
Bến quê mải kiếm những vần thơ
Cạn chén quỳnh say lỡ cuộc chờ
Trăng vẫn đêm trường soi bóng lặng
Mà tình quẩn gió cõi vu vơ.
NVT
28/71
Dòng sông thơ
Nắng Hạ
Phượng hồng khoe sắc thắm
Ve trổi khúc hè sang
Mùa chia tay lại đến
... Cánh phượng rơi muộn màng ...
Maimo 2018
BỐN MÙA
Sen thơm chờ Hạ đến
Cúc thắm gọi Thu sang
Cánh nhạn mời Đông đến
Én Xuân ai chẳng màng!
BXP 9.5.2018
LỠ SAY
Bến quê mải kiếm những vần thơ
Cạn chén quỳnh say lỡ cuộc chờ
Trăng vẫn đêm trường soi bóng lặng
Mà tình quẩn gió cõi vu vơ.
NVT 28/71
VẪN VƠ
Trở lại miền quê tự tuổi thơ
Tìm trong kỷ niệm hẹn nhau chờ
Nhìn qua cửa sổ vầng trăng khuyết
Một nửa ai cầm nghĩ vẩn vơ.
TXS 08/5/2018
TÌNH BỐN BIỂN
Ươm tình bốn biển những bài thơ
Xướng họa giao lưu luống đợi chờ
Nối tiếp vần câu nên nghĩa bạn
Nhân hòa một khối chẳng bơ vơ
BXP 9.5.2018
LỬA TÌNH
Sóng làm nghiêng biển xói bờ
Gió làm đau lá chỏng chơ cội già
Lửa tình em bén hồn ta
Nắng xây xẩm đất mưa da diết trời
Bùi Thúy Mùi
LỬA YÊU
Nhấp nhô cát trắng trên bờ
Hàng thông nghiêng nắng trơ vơ gốc già
Tình yêu anh cháy hồn ta
Một thời hạnh phúc vàng hoa khắp trời.
Thu giang vũ
MIỀN YÊU
Tan mây nắng phớ đôi bờ
Lặng miền xa xỉ phô trơ cỏ già
Hớp hồn khách lạ cùng ta
Mơ màng lên đỉnh hái hoa đất trời!
NVT
NGHIÊNG
Thuyền nghiêng theo sóng vỗ bờ
Gió nghiêng cây cối xác xơ thân già
Nón nghiêng để em gần ta
Nắng nghiêng nhuộm sắc màu da đất trời.
TXS 04/5/2018
MƯA SA !
Trông xa sóng mãi hôn bờ
Ngoảnh đầu nhìn lại … ơ hơ … đã già!
Cái gì còn lại trong ta?
Cánh chim khuất nẻo … mưa sa đầy trời!
BXP 9.5.2018
QUÊ
Bây giờ hay vĩnh viễn... là quê
Dâu bể thời gian một bến về
Tổ ấm! Không còn ai thắc thỏm
Cuộc đời có một! Hóa công phê!
NVT
28/45
Dòng sông thơ