TIẾNG THU
Chút gió Tây May thổi đổi mùa,
Mưa Ngâu vài giọt rải lưa thưa,
Lá bàng rơi nhẹ đường thôn vắng,
Ai niệm Nam Mô ấm cửa chùa.
./.
TIẾNG THU
Chút gió Tây May thổi đổi mùa,
Mưa Ngâu vài giọt rải lưa thưa,
Lá bàng rơi nhẹ đường thôn vắng,
Ai niệm Nam Mô ấm cửa chùa.
./.
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:23 AM
DUYÊN THƠ
Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời thu ảo
Hoa bướm đa tình, nặng kiếp thơ
Maimơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
BÌM BỊP
Vẳng nghe bìm bịp gọi vào đêm
Gợi lại bao nhiêu những nỗi niềm
Những tấm tình thương còn lở dở
Bao lời tâm sự chẳng hề quên./.
TXS 24/03/2017
HEO MAY
Heo may phơ phất ngõ ngoài,
Trời ren rét ngọt, má ai ửng hồng.
Sương giăng mờ ảo bờ sông,
Chiều buông nắng nhẹ, lúa đồng vàng mơ.
MÀU PHẤN TRẮNG
Rời trường học tôi mơ màu phấn trắng
Đến miền xa chăm lũ trẻ dại ngây
Giản dị hồn nhiên ước mãi nơi này
Dù vẫn biết tiết trời chang chói nắng.
Lệ Hà 24-03-2017
ÁO TRẮNG
Em mộc mạc đơn sơ thời áo trắng
Nét hồn nhiên mầu mực tím thơ ngây
Chút "thẩn thơ" hãy giữ mãi nơi này
Dù phương ấy trời có mưa hay nắng
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
LỐI VÒNG
Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!
Nguyễn Thanh Toàn
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân
phập phồng
Gặp em, anh nói lòng vòng
Tại con tim cứ phập phồng lo âu
Ngỏ lời sợ lại mua sầu
Em mà từ chối như trầu không vôi.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 25-03-2017 lúc 04:24 AM