+ Trả lời chủ đề
Trang 7/28 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 279

Chủ đề: THƠ BỐN CÂU

  1. #61
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CÁNH CHIM LẠC ĐÀN

    Tiếng chim kêu não lòng
    Vượt đại dương mênh mông
    Hãy bay về quê mẹ!
    Ấm áp những ngày đông.


    Quang Chính

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TANG THƯƠNG

    Tang thương đâu có ai dè
    Chớp giăng nhìn giống chẻ tre không nào
    Nhớ như một giấc chiêm bao
    Ruộng vườn nhà cửa đưa vào hư không!

    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    HOA QUỲNH

    Hoa Quỳnh khoe sắc về đêm
    Trắng ngần quý phái bên thềm tỏa hương
    Cung Hằng trỗi khúc nghê thường
    Trăng khuya lấp lánh dễ thương lạ kì.

    Lệ Hà

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    TIẾNG CHIM
    Nghe chim mách lẻo cuối vườn,
    Mới hay Hồng chín tỏa hương ngọt ngào.
    Ẩn trong lá thấp cành cao,
    Trái vàng thấp thoáng như sao giữa trời.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Thuyền trôi

    Lục bình tím cả mưa ngâu
    Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
    Ngóng về quê cũ xa xôi
    Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 31-03-2017 lúc 03:16 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHƯA TRỌN NIỀM VUI
    Được mùa cả xóm vui chung,
    Đến con Chim Sẻ cũng mừng trên cây,
    Lúa vàng từng đống chất đầy,
    Chỉ buồn máy tuốt lại gây tắc đường.
    ./.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    NGẪU HỨNG TỨ TUYỆT CHAY, MẶN:
    ----------------------

    1- BÓN PHÂN HÓA HỌC

    Vắng nhau - Anh - Cải muối dưa
    Có nhau - Em - Trổ đầu bờ lúa chiêm
    Sấm cười khùng khục trêu em:
    "Mình làm như thể đang thèm... U-rê".

    2- NHẬU

    Tay anh mười ngón than hừng
    Nướng... em, da thịt thơm lừng đêm ngon
    Gắp nhau từng miếng mồi trơn
    Sợ môi hết rượu nên hôn cầm chừng

    3- CẦN GÌ ĐÚNG MÙA

    Đồi em ẩm ướt sau mưa
    Anh mang lưỡi bén cày bừa mê say
    Chẳng chờ đất ngấu nay mai
    Cuống cuồng trút giống gieo ngay, kệ mùa.



    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tác giả tự xóa. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:21 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #69
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    Đọc:
    BÓN PHÂN: gợi
    NHẬU: mở
    CẦN GÌ ĐÚNG MÙA: Trời đất, hết hồn!

    Có câu:

    đọc thơ nóng rực cả người
    muốn yên thân chẳng để người yên thân
    cày bừa cũng phải dần dần
    cuống cuồng trút giống cũng...đần người ra.
    Hí hí hí. Vui vẻ xí mà bạn. Già dồi nên chi cứ... hồi tưởng thời thanh xuân.

    Hí hí hí
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  • #70
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    KHÓI BAY
    Lúa mùa vừa mới gặt xong,
    Rạ chưa kịp nỏ, khói đồng đã lên.
    Nhắn người xóm dưới làng trên,
    Đừng tung khói bụi, đừng quên cộng dồng.

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 7/28 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình