+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 65 của 65

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của tác giả Nguyễn Thanh Toàn

  1. #61
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    NHỚ

    Câu hò nương gió thoảng qua
    Chạnh lòng nhớ tuổi mười ba khóc ròng
    Trò chơi gá nghĩa vợ chồng
    Mo cau nhẫn cỏ hoa vòng cổ anh.

    Gió Bụi


    TIỄN

    Hỏi người có nhớ đò qua
    Khi đời đã chạm bốn ba tuổi ròng
    Bâng khuâng cái thuở thoát chồng
    Quay về kỉ niệm lối vòng tiễn anh

    lethutrang



    Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "lối" trong bài xướng .
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-04-2017 lúc 12:17 AM
    oo0oo

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    THOÁT

    Khổ đau đã mấy mùa qua
    Đêm rồi sung sướng dường ba kỉ ròng
    Ngày ra viễn xứ với chồng
    Vui mừng em đã…Thoát vòng tay anh!

    Ngàn Hoa


  4. #63
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12


    Lỗi Hẹn

    Thôi đành lỡ hẹn chiều qua
    Bởi nàng hỏng chịu nước ba bốn ròng
    Buồn thay cái kiếp mần chồng
    Gông cùm bị quấn suốt vòng thân anh. Hic

    Xuân Đông


    Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "nước" trong bài xướng .
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-04-2017 lúc 12:19 AM
    Xuân Đông

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  6. #64
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ĐẶT VÒNG

    Lấy nhau chưa bốn xuân qua
    Mà em đã xuất được ba ròng ròng
    Bảo kế hoạch, em chỉ chồng
    Vòng em không đặt, đặt vòng chi anh?...

    Đoang Hồ



    THÁO VÒNG

    Mua còng nấu trái khổ qua
    Chợ hôm ế ẩm còn ba mớ ròng
    Bởi thuơng chiều bố mẹ chồng
    Em nhờ bác sĩ tháo vòng nhé anh!

    Nguyễn Thanh Toàn
    03.04.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  8. #65
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    EM NGHĨ MỘT MÌNH
    Tát ao vừa mới hôm qua
    Cá trê, cá chuối, ba ba.. khóc ròng
    Nói ra sợ mất lòng chồng
    Của em em giữ, lòng vòng kệ anh!
    Nguyễn Ich Thông



    "Bao giờ dân nổi can qua"
    Kẻ gây bão táp phong ba khóc ròng
    Xung quanh rừng núi chập chồng
    Chạy đâu cho thoát khỏi vòng tử sinh
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 14-05-2017 lúc 11:28 AM

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình