-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Cổ lai hy
Cổ lai hy *
Lữ thứ mùa bay Gió lặng lờ
E rằng quên bẵng mấy nàng thơ
Ngày ba… đốt đuốc hoài công cốc
Đêm bảy… mò trăng nhọc của hờ
Tân Sửu ê sừng câu hạnh ngộ
Nhâm Dần mỏi vuốt chuyện hoài mơ
Người ngoan cải họ Ngu thành Dại
Còn Nguyễn như Ta hẳn chết khờ
TiCa NXH
Tự thoại SN 70
______
* Trích trong “Khúc Giang – Nhị thủ” của Đỗ Phủ
Câu 4: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Bao Tự 2.0
Bao Tự 2.0
“Ta và Em chuyện chưa nghe đà mệt”
Ta về góp nhặt cánh mùa rơi
Và xếp cùng chung giấc mộng đời
Em vốn nhởn nhơ ngày tháng rộng
Chuyện dù não nuột bất dầu vơi
Chưa đầy mắt ngọc dầu dâng lụa
Nghe trĩu bờ môi chẳng hé cười
Đà điểu se lòng thân cánh cụt
Mệt mề bãi vắng nhọc buồm khơi
TiCa NXH
Nov 8, 2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Men say
----
* Câu khoán: Trích trong "Ru hời tình ta (4)"
-
Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
-
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Tự tình
Tự tình
“Gió truy hồn sóng cuộn mình bên đá” *
Gió hỡi rằng tha chẳng dại đâu
Truy tầm dẫu được chỉ vương sầu
Hồn thiêng khuấy bụi thơ ngày cũ
Sóng cả vùi chôn mộng ban đầu
Cuộn chỉ tơ hồng se vãn kiếp
Mình ên bảo ngọc trĩu canh thâu
Bên dòng nước bạc Ta thầm ngỏ
Đá cuội vừa nghe cũng nguẩy đầu
TiCa NXH
Cali Dec 2, 2023
______
* Khoán: Trích trong “Hoài Niệm"
-
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
-
Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
-
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Vô thường dấu yêu
Vô thường…dấu yêu
Là đà dáng liễu ảo mờ sương
Ta chép vần thơ giấu đoạn trường
Đấy vốn từng mơ câu hạnh ngộ
Ru mềm trải mộng chén quỳnh tương
Hời hời bóng ngã hoen ngày tháng
Em ém buồng tim dợm bất tường
Yêu cả ngàn mây vờn gió thoảng
Dấu xe – vết đổ, bỗng vô thường.
TiCa NXH
01.25.2023
_____
* Là Ta đáy ru hời Em yêu dấu
Link khoán thủ
-
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Lần sửa cuối bởi TiCa; 11-02-2024 lúc 04:33 PM
-
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Tưởng niệm (Cậu Bảy)
Tưởng niệm
Quý Mão ra giêng Cậu vãn phần
Năm này xuân đến én bâng khuâng
Ba sinh vạn bấy ngày như thoáng
Mồng bảy Giáp Thìn đúng giáp niên
Sinh ký tử quy dạt cữu tuyền
Tâm thiền cõi Phật hoá nhân duyên
Sau lưng bỏ lại vàn yêu dấu
Bát Nhã từ đây vẹn bến thuyền
Trĩu hạt mưa buồn trĩu hạt rơi
Cali dịu vợi sắt se đời
Thành tâm khấn nguyện Người siêu thoát
Cậu mãi là sao sáng giữa trời.
TiCa
Mồng 7 Giáp Thìn
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn