+ Trả lời chủ đề
Trang 3/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 120

Chủ đề: TiCa - Thơ Đường Luật

  1. #21
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Gối mộng hầu bao



    Gối mộng hầu bao
    (mừng SN anh cả, Oct 17)

    Mượn đỡ câu vần gửi Đích Tôn
    Mừng Anh ngũ giáp nổi hơn cồn
    Con thời núp Mẹ chuyên ngoại ngữ
    Trẻ lại nhờ Cha nhuyễn quốc ngôn
    Giả dụ riêng mình ru nắng ngã
    Hay là bóng lẻ tiễn hoàng hôn
    Ra đời rõ thực là can Kỷ *
    Gối mộng hầu bao trĩu cả hồn

    Gối mộng hầu bao trĩu cả hồn
    Trai đầu vợ bảnh, gái thành hôn
    Đâu cần xứ lạ chôn hòai bảo
    Hoặc giả quê nhà vấy xiễm ngôn
    Mẹ đã thư nhàn thân cảnh giới
    Cha càng khổ não dạ đau cồn
    Hiu buồn lá rụng về đâu nhỉ
    Mẫu mực lưu đời hảo chắt tôn

    TiCa NXH
    Cali Oct 17. 2016
    ________
    * Kỷ Sửu 67

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Facebook hang hùm




    Facebook hang hùm !

    Lọt nhĩ câu vần đủ sướng phây
    Dường như cổ thụ đúng nơi này
    Long tàng rậm vảy chưa sờ – khoái
    Hổ ngọa dài râu ngỡ mó – hay
    Ví giả khan từ e lộn quẻ
    Còn như kiệm ý chẳng linh ngày
    Muôn đời vẫn thế dăm lời ngỏ
    Lọt nhĩ câu vần đủ sướng phây

    TiCa
    Mồng năm Đinh Dậu
    ___________
    Bài xướng: “Gửi bạn Phây” của Ai Nhi Ta
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-03-2017 lúc 11:03 AM Lý do: ( rậm ) vãy --> vảy

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dục mùa bay



    Dục mùa bay

    Quê người tích lũy phỉ lòng thay
    Viễn khách đầu cơ thỏa dạ này
    Đụng kẻ cơ hàn mi diễu nháy
    Va người khổ nạn mắt vờ cay
    Trai hùng cật dõng xừng ba bảy
    Gái mãnh mồm loa rượn cả ngày
    Bởi quỡn vung tiền xua gió chạy
    Song thừa vãi của dục mùa bay

    TiCa NXH
    Oct 19. 2016

    ____________
    Bài xướng: "Nỗi buồn tha phương" của NQL.
    Bài họa: Tứ đối, bát vận đồng âm, NĐT

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Nhất chỉ...



    Nhất chỉ…

    Cuỗm cử tri đoàn – vọc quíu ngay
    Trump dùng độc chỉ mới dăm ngày
    Ai Xờ (ISIL) Ả Rập trân mình mẫy
    Gốc Mễ Hoa Kỳ loạn cẳng tay
    Ngón cụt Donald ngoe chã hiểu *
    Chân mềm Clinton sụm nào hay
    Mai này Bạch Ốc mùi khăm khẳm
    Chẳng chó mèo xơi thật dễ bày

    TiCa Nguyễn Xuân Hòa
    Cali Nov 11. 2016

    ____________

    * Nếu phát âm Donald ~ Đô Nà và
    Clinton ~ Lỉnh Tính thì sẽ có thanh nhạc của NĐT.



  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Lạc bến mơ



    Lạc bến mơ

    Nhọc cả duyên trần trĩu giấc mơ
    Chiều buông quạnh quẽ ẩn sương mờ
    Hoa rừng dỗi mộng hoen mầu sắc
    Cỏ dại chiêu hồn rã túi thơ
    Tản mạn lam hà lơ đễnh bóng
    Mù sa Thủy Tạ lãng xao bờ
    Dừng chân lữ khách se hoài vọng
    Dõi cánh mùa bay dạ thẩn thờ

    TiCa NXH
    Cali Sept 26. 2015
    Cảm ơn anh Hồng Thoại đã gửi PM. TC quả thật khùng viết từ ngẩn ngơ dấu ngã, cứ như là nhà "Bí thơ" không bằng. TiCa vừa rồi thay cặp từ đó bởi LÃNG XAO. Tuy rằng ba "lờ" gần nhau, xém chút là bàng nữu !
    Lần sửa cuối bởi TiCa; 27-03-2017 lúc 10:14 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Trường nhũ ?





    Trường nhũ ?

    Sạt cả quai hàm quíu lẫn tay
    Trời sinh quả thật khéo như bày
    Hằng Nga vắt khỏi vai thừa thãi
    Chúa Ngục le thòng lưỡi đủ say
    Mạc sĩ trưng bày tranh kiểu đó
    Hiền nhân tự vấn ảnh gì đây
    Trường kia, túc nọ hầu như bỏ
    Bố khỉ...thừa ba - thẹn giữa ngày

    TiCa

    8.20.15

    ______
    * Họa bài "Mướp lạ" của huynh Gió Bụi

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi TiCa Xem bài viết
    Lời dẫn:
    Me đã vãn phần lâu lắm rồi, Ba tôi ngoài cửu tuần. Trong những tháng ngày hiu quanh tuổi về chiều, niềm vui chính là lẽ sống của người. Tôi tự ý tổng hợp vài biến thể khó trong thơ ĐL, viết bài thơ chúc mừng SN Ba. Một chút hành trang, mai này ông về trời, ông có thể khoe với Me tôi rằng, tuy thân gà trống người vẫn làm trọn vẹn chức năng của một người cha hiền.


    Nhẹ tiễn ngày trôi
    (Mừng Sinh Nhật Ba)


    1.Cữu thập niên thừa hẳn mấy ai
    Rằng Ba – mẫn duệ tướng tâm hài
    Dâu hiền lịch lãm đầy nhân ái
    Rể quí tài hoa nhuận mãn khai
    Sản nghiệp trao tròn luôn dãy chái
    Hầu bao giũ sạch cả trong ngoài
    Mai này rảo bước triền miên viễn
    Cưỡi Hạc dìu Me cảnh giới lai

    2.
    Rằng Ba – mẫn duệ tướng tâm hài
    Đã chẳng công thần hoặc quốc khai
    Mãi bảo ban người chân diện quái
    Thường khuyên giãi kẻ ruột da ngoài
    Nhang đèn chuỗi hạt chiêu lành vái
    Ngũ quả đàn chay nguyện phước lai
    Đĩnh lực, thanh bần vang tứ hải
    An nhàn hưởng lạc, miễn rầy ai

    3.
    Rể quí tài hoa nhuận mãn khai
    Tề gia, giải nhiệm tít quan ngoài
    Hoàng nhi uyển lệ ngờ thiên đoái
    Kế tử huyền cơ liễu mệnh lai
    Rõ thực nhà cao dù thoải mái
    Song vì kiếp vận cũng trần ai
    Chừng như bóng ngã chiều hoang dại
    Ủ dột mùa bay trĩu dáng hài

    4.
    Hầu bao giũ sạch – cả trong ngoài
    Phủi bụi đăng trình vững thới lai
    Hữu sự sùng Tăng thời bẩm bái
    Răn mình kính Phật đỡ nhờ ai
    Dày ơn đức trọng Trời khao đãi
    Huyễn hoặc cuồng nô Quỷ ám hài
    Phúc tạo cho đời nên sảng khoái
    Ân càng tích lũy huệ mầm khai

    5.
    Cưỡi Hạc dìu Me cảnh giới lai
    Hương trầm giá nhiểu vẹn cùng ai
    Tiên đồng áo lụa bày mâm trái
    Ngọc nữ quần tơ triển gót hài
    Vạn đắc Lưu Thần đùa giỡn oải
    Hay là Nguyễn Triệu giả vờ khai
    Ngân hà trải mộng vàng xa ngái
    Nhẹ tiễn ngày trôi, gió thoảng ngoài.

    TiCa Nguyễn Xuân Hòa
    Viết trong ngày SN Ba
    Oct 23. 2016 (ngày và giờ VN)

    ______
    Thể loại thơ: Xa luân & ngũ bộ, bát vận đồng âm, ngũ độ thanh.
    Xin chào bạn TiCa! TXS đã gửi thư riêng trên hộp thư của bạn nhưng không rõ bạn đã đọc chưa? TXS đăng lại thư này với đôi lời cảm nhận khi đọc thơ bạn.
    TXS thực sự thích thú khi đọc các bài của bạn, vì lẽ không chỉ là hay mà còn nhiều kiểu cách khó làm, vẫn làm tốt. TXS cũng muốn họa, nhưng thành thực tự thú không đủ sức.
    Tuy nhiên, có chỗ hình như bạn vô tình chưa kiểm tra (chẳng hạn bài này: bài đánh số 5, câu thứ ba chưa phải "ngũ độ thanh". Mạo muội trộm nghĩ thay chữ "áo" bởi chữ "mũ" có được không nhỉ).
    Rất mong bạn thông cảm!
    TXS

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MỪNG BẠN

    Mừng bạn về đây với diễn đàn
    Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
    Thi đường mải miết hồn thơ trải
    Lục bát say sưa ngọn bút tràn
    Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
    Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
    Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
    Mừng bạn về đây với diễn đàn

    Hoàng Giao
    27/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-03-2017 lúc 04:04 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts
    Dạ vâng !
    Cảm ơn Tiên sinh TXS đã chỉ điểm.
    TiCa sẽ vào sửa ngay... (sau khi tìm ra từ...hehehe)

    Thú thực làm ngày hơn 16 giờ, bảy ngày một tuần, lắm lúc có những ấm ớ vô duyên.
    Hôm qua có viết khá dài, hồi đáp PM của tiên sinh, máy vi tính vì lý do gì đó mất. Hôm nay sẽ gõ lại.
    Lần nữa, chân thành cảm ơn tiên sinh.

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi TiCa Xem bài viết
    Dạ vâng !
    Cảm ơn Tiên sinh TXS đã chỉ điểm.
    TiCa sẽ vào sửa ngay... (sau khi tìm ra từ...hehehe)

    Thú thực làm ngày hơn 16 giờ, bảy ngày một tuần, lắm lúc có những ấm ớ vô duyên.
    Hôm qua có viết khá dài, hồi đáp PM của tiên sinh, máy vi tính vì lý do gì đó mất. Hôm nay sẽ gõ lại.
    Lần nữa, chân thành cảm ơn tiên sinh.
    Và anh TíCa cũng nên dò lỗi chính tả nữa, vì nếu không thì chẳng khác gì anh bỏ dấu vào cho đúng theo quy định.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình