+ Trả lời chủ đề
Trang 10/17 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 168

Chủ đề: TiCa - Vần Thơ Để Lại

  1. #91
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dòng thơ mắc dịch (huyễn hoặc)


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dòng thơ mắc dịch (O Mèo)

    Lần sửa cuối bởi TiCa; 22-08-2020 lúc 03:39 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dòng thơ mắc dịch (SN Má Nó)



    Dòng thơ mắc dịch (SN Má Nó)​

    Cứ bảo rằng Ta mắc dịch rồi
    Ỡm ờ lộng ngữ lại khơi khơi
    Hàng năm lấy cớ mừng sinh nhật
    Đội sớ xin tha tội bán Trời

    Trộm nghĩ dăm câu ngỡ tự tình
    Mẹ tròn con béo thế mà xinh
    Tuy to mà gọn Ta thề đấy…
    Cùi cả chân tay mất hẳn Mình

    Chẳng hẹn chờ nhau ở cuối đường
    Việc gì ấp ủ chuyện buồn vương
    Sông sâu sào cắm sao khùng thế
    Phó mặc thu phong giũ đoạn trường

    Ừ nhỉ giờ thêm một tuổi đời
    Trải lòng chúc thọ vượt trùng khơi
    Chì_chài vớ đươc gom cùng…cá
    Ví ấu tròn xoe cược lẫn lời

    TiCa NXH

    Aug 25, 2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Người đi

    Lời dẫn: Thầy Lê Tú Vinh, cựu GS trường Sinh Ngữ Quân đội, Cựu GS trường Tăng Bạc Hổ Bồng Sơn, cựu chủ bút Đặc san Lại Giang. Sui gia Ba Má TiCa, qua đời hôm Aug 30, 2020 tại tư thất.



    Người đi…

    Cali đêm luống mịt mùng
    Vãn sinh tịnh độ nghìn trùng từ đây
    Người đi theo gót chân mây
    Ba mươi tháng tám, heo may khóc thầm

    Người đi giũ bụi lăng trầm
    Lại Giang lệ đẩm, phúc âm nhạt nhòa
    Người đi lưu bút vỡ òa
    Đặc San còn đấy, Người xa ngút ngàn

    Người đi quẳng gánh bên đàng…
    Trường Tăng Bạc Hổ, khẽ khàng ngày trôi
    Ví như “Gặp lại em” rồi *
    Lỡ làng Loan Phụng, đơn côi gót trần

    Bolero điệu, thơ vần
    Danh sư phổ nhạc bao lần cùng nghe
    Hòa âm Ánh 9 khỏi chê
    Lăm le y bát, lại e bất tài

    Fountain [Đài phun] nước bỗng u hoài **
    Valley thung lũng đong đầy nhớ thương
    Ra đời Xứ Nghệ vấn vương
    Hóa thân tro bụi viễn phương cuối đời

    Người nương cánh Hạc về trời
    Rưng rưng kính bút thay lời điếu tang.

    TiCa NXH
    Aug 30, 2020

    * Gặp lại em bài thơ phổ nhạc của Thầy
    Lê Tú Vinh, hòa âm Nguyễn Ánh 9.
    ** Trú quán Fountain Valley, California

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dòng thơ mắc dịch (Dạy khôn)




    Dòng thơ mắc dịch (dạy khôn)

    Khú đế vớ đươc của ngon
    Trẹo hàm rỏ dãi cỏ còn nguyên xi !
    Nghé này, gương đấy ráng ghi
    Đằng chân mà được, lân gì cũng ra *

    Khôn thời cật để ngoài da
    Bởi sừng chửa mọc choảng qua khó ghiền
    Thua non dứt khoát không phiền
    Sóng sau, sóng trước vốn kiêng sóng thần

    Tính dương COVID bất cần…

    TiCa NXH
    Sept 5, 2020

    * Được đằng chân lân đằng đầu

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Dòng thơ mắc dịch (Anh_Ba)



    Dòng thơ mắc dịch (Anh_Ba)



    Bắc Kỳ trà Thái, gái Tuyên
    Nàng sinh miệt Guộng Ta phiền đứt đuôi *
    Mà không… đã nghĩ ra rồi
    Nha Mân quê Mẹ hoa khôi lềnh bềnh

    Nguyễn Du, Cụ thật quá hên
    “Đầu lòng hai ả” phịa tên dễ dàng
    Đàng này mỗi một mình Nàng
    Nhỡ Me Nàng quỡn, nói quàng không đây ?

    Hồng nhan một cặp hiếm thay
    Khác hai thế hệ gánh này nhẹ ru
    Lắm đòn, “mắc dịch” chửa ngu
    Hoàng thiên ân điển thiên thu phỉ nguyền

    Cơ hồ tam hợp lưỡng duyên
    Xưng hô dễ ợt bởi liền thứ, ngôi
    Song Nương, bồng dễ như chơi
    Anh_Ba Nàng "gấu" trăng trời cũng tiêu **

    Dám thề...COVID cực siêu
    Rằng Ta con thứ, đặt điều nghiệm dương.

    TiCa NXH
    Labor Day 2020

    * Rờ (R) phát âm là Gờ (G)
    ** Gấu ăn trăng



    Lần sửa cuối bởi TiCa; 14-09-2020 lúc 04:25 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Gọi là thuận Thiên hành đạo đấy tiền bối Trần Xuân Sinh.

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Mừng SN Em



    Mừng Sinh Nhật Em

    Bởi ngộ biến Ta nâng sào chống mũi
    Đất chẳng lành, dong rũi vượt trùng khơi
    Bốn thập niên, hoen mắt điểm da mồi
    Nơi cố quốc đàn em côi cút Mẹ

    Em, năm ngoái sinh nhật hưu cùng thể
    Một năm tròn nào dễ vẹn niềm vui
    Mộng dấu yêu bụi phấn đã chôn vùi
    Rời giáo nghiệp ngậm ngùi câu liêm chính

    Vung đũa thần – Em ngợ rằng Ta phỉnh
    Mái hiên nhà, cổng kín phủ tigon
    Vuông đất xinh hoa cỏ, gió ru hồn
    Em bật khóc tự vì “không dám ước…”

    Sinh nhật Em thật khó lòng quên được
    Từ Ba mình tính trước, lọt tai Anh
    Gần bách niên Người minh mẫn sỏi sành
    Bao sinh nhật Ba kể rành mồn một

    Trong tháng này sinh nhật Ba sau chót
    Chỉ vài ngày nối gót của em thôi
    Một phần tư tỉ bạc tựa năm rồi
    Bởi ban lộc, Ba chi trồi – hụt mất !

    Chỉ tháng mười viết năm bài Sinh Nhật
    Rộn niềm vui quả thật đến khờ ra
    Âu số trời – COVID mãi “đơm hoa” !
    Em Sinh Nhật Anh gửi quà cực ảo…

    TiCa NXH
    Mùa thu Bính Tý
    (SN Xuân Lê)
    Lần sửa cuối bởi TiCa; 13-10-2020 lúc 11:53 AM Lý do: ( vung ) đủa --> đũa

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Sinh Nhật Bào Huynh



    Mừng SN bào huynh

    Gẩm lại bào huynh ngoại thất tuần
    Anh hào nứt vách, Thuận bao sân ?!
    Trụ tay Huỳnh Đế đà hẳn dĩ
    Kỷ Sửu, mùa thu vẹn phúc phần

    Hòa nhạc cuối tuần, vui săn ảnh
    Zoom vượt tầm tay bóng vỡ òa
    Giận mang chiên trống tha hồ đập
    Covid hồn bay nọc cũng tà *

    Nội ngoại cháu Anh vốn đủ đầy
    Giao hòa hiệp chủng lắm điều hay
    Bi bô quốc ngữ sành như Mỹ !
    Dõi gót Thầy Me tổ nở mày

    Ngoại cùng thi hữu – vốn vong niên
    Bảy thập niên vui lẫn muộn phiền
    Ngàn câu xướng họa còn lưu lại
    Giấy bạc gam màu chữ vẹn nguyên

    Từ Anh sắp đến ngày sinh nhật
    Chiếu lệ thay Ông trải tấc lòng
    Chúc Anh trường thọ, thêm tài lộc
    Ngà say nốt nhạc vẫn hạnh thông.

    TiCa NXH
    Thu Bính Tý
    SN Xuân Anh (Thuận)
    _________
    * Nọc: spike của COVID-19

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/17 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình