Ru hời tình ta
Ngủ đi Nàng hãy ngủ đi
Sương mù xứ lạnh, chim di mịt mờ
Dambri quên cả đợi chờ
Tình Yêu Thung Lũng, hững hờ dấu yêu.
TiCa NXH
Oct 17, 2023
Ru hời tình ta
Ngủ đi Nàng hãy ngủ đi
Sương mù xứ lạnh, chim di mịt mờ
Dambri quên cả đợi chờ
Tình Yêu Thung Lũng, hững hờ dấu yêu.
TiCa NXH
Oct 17, 2023
Chiều thu èo uột nắng chiều
Hồn du đất khách, tay liều hái hoa
Ơn trời – quỷ bắt, ma tha
Cậy Ngày Phụ Nữ lân la… tặng Nàng
Dẫu rằng mấy lượt thuyền sang
U năm mươi ẩy sắc càng … đứt đuôi
Bụt xoa – râu rụng cả nùi
Chúa vươn thánh giá vỗ đùi liên miên
Xin xăm cầu chuyện nợ duyên
Nợ thời vẫn nợ… nhưng tiền mới vay!
…..
Gió ngàn một thoảng nào hay
Hạt ngâu lỗi hẹn, heo may ngại ngùng.
TiCa NXH
10.20.2023
Vu Sơn gối mộng tương phùng
Đêm thâu não nuột Thạch Sùng điểm canh
Chỉ mành vạn kiếp mong manh
Ta đây Nàng đấy, Yến Oanh rã rời
Xót xa chẳng đến tai trời
Rưng rưng lệ nến ru hời tình Ta
Bạc đầu, lực kém, mắt hoa
Gặp nhau khả dĩ nhận ra được Nàng ?
Buồn thay cứ ngỡ chung đàng
Thương Hồ phủ phục, khách sang sông rồi
Thu Bồn ngày tháng lặng trôi
Buồn dâng Cửa Đại, rã rời hoài mơ
Cao nguyên phố núi xa mờ
Nhện gầy cố dệt dầu tơ trĩu chùng
B’lao dịu vợi muôn trùng
Dáng kiều còn đấy, mộng cùng vùi sâu.
TiCa NXH
Cali Oct 20, 2023
Chiều thu
Ơ hay… vạt nắng chạy dài
Nắng chen lối cũ sóng soài bước chân
Phải chăng nắng vấy bụi trần
Nản hương bồ kết, oán chăn chữa nồng
Từ Em phơn phớt má hồng
Câu hò Nam Bộ bến sông quê nhà
Ru hời gối mộng tình xa
Đơn côi bịp lẻ, bôn ba ráng chiều
Buồn ai bến vắng đìu hiu
Buồn chăng sào cắm liêu xiêu quán chờ
Buồn chi Phổng đến dại khờ
Buồn vương gốc rạ, thẩn thờ cỏ hoa
Nhủ lòng sẩy bóng đành tha
Mối duyên Tần Tấn, canh gà vân vi
Gió lùa nhà trống lâm ly
Rừng thu thay lá sá chi… lọ thờ
TiCa NXH
Nov 29, 2023
______
Hoạ vần “Nắng thu tàn” của ViVi
Hoài niệm
Đêm huyền diệu ngợ côn trùng bật khóc ? *
Bởi ỡm ờ hương tóc vẫn còn đây
Ta chờ Em thìn thít núp áng mây
Từ quẻ thượng – lưới Trời vây Nàng Gió
Em phương Bắc thuận mồm câu Quan Họ
Ta miệt vườn Nam Bộ bước phèn rơi
Kèn đánh xuôi, trống thổi ngược động trời
Nữ Oa quíu rụng rời dây váy ngủ !
“Khỉ ăn đá”, Hồng Hà mùa nước lũ
Ta bốn mùa mê ngủ, cháu Nam Vương
Bắc Hiền Lương Karl Marx thịnh lẽ thường
Nam Bến Hải lót giường Jean-Paul Sartre
Nửa thế kỷ Ta quan hà lưu lạc
Chẳng chén thù chén tạc tiễn ngày trôi
Bạc mái đầu hấp hối sóng ngàn khơi
Sủi bọt trắng mặn môi – đời bỗng lạ
Gió truy hồn sóng cuộn mình bên đá
TiCa NXH
Cali Dec 01, 2023
Gió truy hồn sóng cuộn mình bên đá
TiCa NXH
Cali Dec 01, 2023
Quên đi
Từ Em nhả ngọc phun châu
Quên đi hoa héo bướm sầu tã tơi
—-
Quên đi mặc cho đời giông bão
Quên đi dầu cho sáo sang sông
Quên đi cá lội ngược dòng
Quên đi tiếng bịp rã lòng bến xưa
Quên đi thuở sáng đưa chiều đón
Quên đi cầu nghiêng bóng áo bay
Quên đi trao vẹn hình hài
Quên đi môi ấm đêm dài ru đêm
Quên đi nắng qua thềm chiều vắng
Quên đi từng ngọt đắng trao nhau
Quên đi gom hạt mưa mau
Quên đi hoài vọng nhuộm màu tà huy
Quên đi cánh chim di hồ hải
Quên đi dầu bến bãi liêu liêu
Quên đi đơn lẻ cánh diều
Quên đi ngày tháng, dấu yêu, mộng cùng.
TiCa NXH
Cali Dec 5, 2023