Lần sửa cuối bởi TiCa; 08-04-2017 lúc 01:21 PM
Cảm ơn chị TGV và anh GB đã khích lệ !
Tiếp tục cái chuyện dài "NDTV" trước 75.
Tiễn Chị
Chiều xuân nắng chợt úa sầu
Mây ngàn chùng trĩu nhuốm màu áo tang
Chị tôi quẳng gánh giữa đàng
Hồn xiêu bóng Hạc, dạ tan bụi mờ
Lại Giang sóng nước lặng lờ
Rưng rưng bờ ngạn, thẩn thờ thùy dương
Thoát trần – cửa Phật chị nương
Sau lưng bỏ lại buồn vương kiếp người
Bán cầu, cách biệt Chị _Tôi
Mai này hạnh ngộ, giờ thôi… nghìn trùng
Chiều xuân cánh én ngập ngừng
Buông làn hơi kiệt, mệnh chung gót trần
Chị à !
Chớ có bâng khuâng
Niết bàn Ngoại vốn gia ân đợi chờ
Ngân hà Chị chẳng chơ vơ
Cùng Me ôn chuyện ấu thơ thuở nào
Hạ tuần, thêm một vì sao
Thân thương hơn hạt máu đào dấu yêu
Một ngày
Ví giã thoát siêu
Anh bên kim tĩnh chắt chiu cuối đời
—
Từ Em phiêu dạt góc trời
Dăm ba câu chữ thay lời nguyện_kinh.
TiCa NXH
Chị Ba vãn phần ngày 23 tháng 4
Đinh Dậu tại Bồng Sơn, Bình Định
Lần sửa cuối bởi TiCa; 27-05-2017 lúc 01:09 PM
Lời dẫn: Cảm ơn anh Gió Bụi đã gửi lời chia buồn qua những dòng thơ dịu dàng thâm trầm qua bài "Kẻ ở người đi" ấy.
Chỉ một thoáng, vừa "Tiễn Chị" xong, hôm nay TiCa viết bài thơ khác để tiễn Cậu.
Tiễn Cậu
Ví mà én liệng tàn đông !
Nửa đêm nguyệt thực trong ngần ánh trăng !
Thời không lạc lõng cung Hằng
Ngô đồng tuổi hạc đơn chăn cuối đời
Hiền Lương cách trở một thời
Yến Oanh tan_hợp rã rời giấc mơ
Lenin nhân ảnh bụi mờ
Câu kinh Karl Marx lặng lờ bỏ quên
Ngày Tân Dậu, Đinh Dậu niên *
Cậu tôi quẳng bút xuôi miền viễn Tây
Cali, trĩu cánh mùa bay
Mây sa vần vũ, gió cay mắt trần
Phải chăng, con tạo xoay vần ?
Genève Hiệp ước, Nam phần hoán ngôi
Ngược dòng – mạn Bắc Cậu xuôi
Bảy lăm gặp lại, Cậu_Tôi khác trào
Dường như chung hạt máu đào
Ngoại tôn hậu duệ, kể sao cho vừa
Mợ thời, khen hoá ra thừa
Bởi nom Bụt cũng say sưa phải lòng !
Diễm kiều áo lụa Hà Đông
Cậu khai man giáp, dễ trông… lọ là !
Niên linh quả thực cách xa
Chạnh lòng sương sớm, buồn sa ráng chiều
Mai kia nhỡ gãy gánh diều
Gẫm câu quan quách, hắt hiu nốt trần
Mợ từng tỏ nỗi bâng khuâng
Lưng tròng mắt ngọc, ngại ngần bờ môi
….
Thượng tuần, vắng mảnh trăng côi
Ngày đưa tiễn Cậu về ngôi vĩnh hằng
Người thời xếnh xáng hoa đăng
Cậu tôi quạnh quẽ muộn mằn tiếng tơ
Giang đầu, thuyền lạc bến mơ
Hải âu nhuận sắc, hững hờ tháng năm.
TiCa Nguyễn Xuân Hòa
* Cậu Ngô vãn phần June 3, 2017
Tại Gò Vấp, Saigon. Hưởng thọ 80 tuổi
Lần sửa cuối bởi TiCa; 06-06-2017 lúc 06:20 AM
Lời dẫn: Bài tranh thơ viết vội, nhờ SS duyệt lỗi dùm, in ra xong trao tận tay Ba trong chuyến viếng thăm ông cụ vào chiều hôm nay.
Lần sửa cuối bởi TiCa; 30-06-2017 lúc 03:06 AM
Remark: Rev 1.0
Note: To GB, gẫm (suy gẫm, gạt gẫm, gạ gẫm) <> Ngẫm (ngẫm nghĩ)
GB đề nghị dùng "ngẫm", rất hay, GB khiến TC liên tưởng đến hai câu trong truyện Kiều:
"Trông người lại ngẫm đến ta,
Một dầy một mỏng biết là có nên ?'"
Có lẽ tại thói quen, chỉ nhớ cái âm hưởng của từ "gẫm" mà Ngoại và Me TiCa thường dùng.
Không là ban C, chữ "gẫm" hỏi ngã TC không rành nữa.
Nhưng thơ thì TC thuộc lòng nhiều ngàn câu (không kể đến dấu) hehehe !
Lần sửa cuối bởi TiCa; 29-06-2017 lúc 11:34 PM Lý do: Lỗi chính tả