+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 70

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm CHUỐC YÊU của TG Lan PhươngKTV

  1. #61
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    LỜI YÊU
    này em nói với em này
    yêu nhau thì đủ đắng cay ngọt bùi
    dẫu yêu nhau cả một đời
    đi cùng trọn kiếp ai người cam đoan?
    Lời nào gió chẳng thổi bay
    Thế nên yem chả tin ai hứa... lèo
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    ĐOAN

    Đố em chữ ghép từ này
    Thẫn thờ suy nghĩ Toán cay Văn bùi
    Nhìn qua cửa sổ mơ đời
    -Trò ngồi cuối lớp, trả lời “mấy đoan”?

    Lệ Hà
    Thưa rằng toán cộng với văn
    Đếm đi tính lại băn khoăn, chịu thầy!
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    Báo cáo Chị iu: em lụm được từ NHÀ ĐOAN của Rồng Xanh ạ.
    Họa bốn câu với chị mừng quá chời á


    SA VÀO NHÀ ĐOAN

    Trầu xanh vôi trắng như này:
    Bổ cau lại xót nhiều cay chẳng bùi
    Mẹ cha hy vọng riêng đời
    Ngờ đâu dẫm phải cửa người nhà đoan

    lethutrang

    P/s: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh...%C4%91oan.html

    Rứa là o đã tìm ra
    Nép vườn bên nớ cái nhà đoan kia
    Tính đường xuất, nhập cái chi?
    Khai mau kẻo chị tức thì phạt... thơ.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    Có NHÀ ắt phải có CỬA, chị đã giúp em thêm ý này:

    MAY MẮN

    Chở chi cái thứ quỷ này
    Sa vào ngõ tử vạn cay chẳng bùi
    Ủ tờ xương rục phí đời
    Chúc ngày may mắn thoát người cửa đoan.

    Ngàn Hoa
    Trầu xanh vôi trắng yem mời
    Người nhai đỏ thắm môi người, thoát đâu?
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỎI ?

    Lan Phương ta hỏi cô này
    “CHUỐC YÊU” nàng viết trăm cay chẳng bùi
    Đọc rồi mộng mị cả đời
    Thả chi chữ ấy, cho người vương đoan!

    Huy Thanh
    Chàng hỏi thì nàng xin thưa
    Chữ pha bầu rượu cứ như... xổ chuồng
    Nhốt hoài trong túi cũng buồn
    Thôi thì dăm bữa cho tuồn thả... thơ.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CAM ĐOAN

    Ghé tai khẽ nói em này
    Muốn cùng nuốt hết ngọt cay chua bùi
    Rượu tình trọn cả bể đời
    Chon von ngất ngưởng kiếp người ! Cam đoạn

    NVT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CAM ĐOAN

    Ghé tai khẽ nói em này
    Muốn cùng nuốt hết ngọt cay chua bùi
    Rượu tình trọn cả bể đời
    Chon von ngất ngưởng kiếp người ! Cam đoạn

    NVT
    Nghe anh... thủ thỉ câu này
    Tim iem rạo rực, mắt cay, tai bùi
    Ván thuyền đã mục nửa đời
    Dám không? Đóng lại cho người, mà đoan?
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Nhà Đoan xét rượu lậu
    Đưa ta xem hũ rượu này
    Rượu gì mà lại cay cay bùi bùi
    Phạt cho một trận đã đời
    Lần sau nhớ tránh mấy người Nhà Đoan

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    Gia phả họ Bùi
    Gia phả dặn lại câu này
    Gái ngoan phúc hậu đúng ngay họ bùi
    Gặp người như vậy yêu thôi
    Nhìn cách ăn mặc biết người rất đoan
    Bùi Bắc Hợp

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    K
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CHUỐC YÊU.

    Mời anh nếm rượu bầm này
    Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
    Trăm năm gạn một chén đời
    Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

    Lan PhươngKTV
    CHUỐC TÌNH
    Mời anh hưởng chút tình này
    Kèm thêm mấy nỗi thơm cay đắng bùi
    Vui đi quên hết sự đời
    Xua đi hêt cảnh tiếng người cực đoan...
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 29-08-2017 lúc 07:40 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình