blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Vì quá vui khi được quý thi hữu rộn ràng họa CHUỐC YÊU nên thi hứng bỗng dâng trào. Xin góp một bài tự họa ạ.
-----------------
GIẢ KHỜ
Mấy ai hiểu tủi hờn này
Tình yêu trộn lẫn ớt cay, đậu bùi
Đã vì trót gửi gắm đời
Biết lừa mà vẫn tin người cam đoan
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Dòng sông thơ
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân
THẦM MONG
Thầm mong đợi ở bến này
Chắc rằng có cả ngọt cay lẫn bùi
Rượu ngon nhấp một ngụm đời
Chung tình sau trước với người trang đoan
Hoàng Giao
ĐÀNH
Hận ơi hận đến nỗi này
Xát lòng muối mặn ớt cay bảo bùi
Dìm nhau tận đáy cuộc đời
Sao đành phí bỏ tâm người chính đoan
Dương Đoàn Trọng
30-3-2017
Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 31-03-2017 lúc 01:38 AM
HỎI ?
Anh ơi em hỏi chuyện này
Nguyễn Du gom hết ngọt cay đắng bùi
Hồng nhan luân lạc cõi đời
Thúy Kiều có phải tuýp người…không đoan?
Ngàn Hoa 31.03.2017