+ Trả lời chủ đề
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 63

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THUYỀN TRÔI của TG Thu giang vũ

  1. #11
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    TÌNH TRÔI
    Bao giờ mới gặp mùa ngâu
    Mà ngơ ngẩn đợi dạ sầu người ơi
    Giá đừng vạn lý thiên xôi
    Thì đâu phải nhánh tình trôi xa giòng.

    Bài phạm quy vì trùng chữ "dạ" trong bài xướng
    "Dạ" em có một, ơi anh !
    Say không mà nỡ giật giành của nhau ?

    Hi...hi... tác giả sửa lại cho vui nhá !
    NVT

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CẢI BÓ XÔI

    Bơi xuồng lất phất chiều ngâu
    Quê nhà bóng lẻ vương sầu em ơi
    Tối nay canh cải bó xôi
    Giữa sông cồn cát, cành trôi rẽ dòng.

    Huy Thanh

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CỬU LONG GIANG

    Miền Tây dạo cảnh trời ngâu
    Cửu Long sóng vỗ thương sầu bạn ơi
    Sáng nay vo nếp nấu xôi
    Nhìn ra cửa biển nước trôi chín dòng.

    Lệ Hà

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Sóng trôi

    Gió hè man mát hoa ngâu
    Màn đêm thăm thẳm chẳng màu anh ơi
    Sông hồ cách trở xa xôi
    Buồm chờ nước thuận thả trôi về dòng

    Thu giang vũ



    Bài này phạm quy vì trùng chữ "xa" trong bài xướng
    Ha..ha...sửa lưng "sếp" !
    NVT

    uí cha ui......sửa lưng mà sao nghe đau thêm .

    "Xôi "

    Tại vì thầy thích ăn xôi
    Cả làng nấu hộ một nồi cùng ăn
    Ai dè Thi hữu cằn nhằn
    Còn thiếu muối đậu ....nhăn răng thầy cười

    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-04-2017 lúc 09:35 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Nhớ mẹ

    Bàn thờ thơm ngát trà ngâu
    Hương quê của mẹ niềm sầu hoa ơi
    Giỗ người con nấu mâm xôi
    Đốt hương rồi thả bè trôi theo dòng

    Thugiang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-04-2017 lúc 01:18 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    MÂY TRÔI

    Sông Tương lặng lẽ ngày ngâu
    Nhịp cầu Ô Thước trở sầu người ơi
    Ngưu Lang đứng đợi mua xôi
    Chức Nữ mắt dõi mây trôi cuối dòng

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    THUYỀN TRÔI

    Lục bình tím cả mưa ngâu
    Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
    Ngóng về quê cũ xa xôi
    Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng

    Thu giang vũ
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    BỤI NGÂU

    Che dù đi dưới bụi ngâu
    Mỏi mòn ngóng đợi dâng sầu quạ ơi
    Mỗi ngày sáng phải ăn xôi
    Ngỡ mình đang đẩy thuyền trôi ngang dòng.

    Ngàn Hoa


    HOA TRÔI

    Năm ngàn một nhánh hoa ngâu
    Em chê chẳng nhận lòng sầu hỡi ơi!
    Thương ngày chia xẻ nắm xôi
    Xót chiều em thả hoa trôi xuôi dòng.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 05-04-2017 lúc 02:51 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    Bài phạm quy vì trùng chữ "dạ" trong bài xướng
    "Dạ" em có một, ơi anh !
    Say không mà nỡ giật giành của nhau ?

    Hi...hi... tác giả sửa lại cho vui nhá !
    NVT
    TÌNH TRÔI
    Bao giờ mới gặp mùa ngâu
    Mà ngơ ngẩn với mối sầu người ơi
    Giá đừng xa lẫn cùng xôi
    Thì đâu phải nhánh tình trôi xa giòng.

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #19
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Mới chọn 2 bài xướng mà anh NVT đã làm khó anh em quá trời. Họa đúng thì khó hay đôi khi rất buồn cười. Vậy cũng vui cửa vui nhà VNTH. Kỳ nầy cô MƯA SÔNG THU tha hồ ăn xôi. Ha ha!
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    Mới chọn 2 bài xướng mà anh NVT đã làm khó anh em quá trời. Họa đúng thì khó hay đôi khi rất buồn cười. Vậy cũng vui cửa vui nhà VNTH. Kỳ nầy cô MƯA SÔNG THU tha hồ ăn xôi. Ha ha!
    Hì hì Cả nhà nấu "XÔI "thì Mưa sông Thu chia bớt cho các bạn , xẻ nửa nồi cho anh Hà Thuỷ nhé.
    coi chừng hàm răng giả nó tuột nha.

    zọt lẹ kẻo bị nước sông trôi gặp Hà Bá.

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình