Cúng MẹNguyên văn bởi
Nguyễn Tuấn Thắng;285197
Gió đêm thoảng nhẹ hương ngâu
Canh khuya vẳng tiếng kinh cầu buồn ơi
Bàn tay con nâng đĩa xôi
Trầm nhang cay mắt lệ trôi tuôn dòng .
Thu giang vũ
Cúng MẹNguyên văn bởi
Nguyễn Tuấn Thắng;285197
Gió đêm thoảng nhẹ hương ngâu
Canh khuya vẳng tiếng kinh cầu buồn ơi
Bàn tay con nâng đĩa xôi
Trầm nhang cay mắt lệ trôi tuôn dòng .
Thu giang vũ
Trời buồn nhỏ giọt mưa ngâu
Bỗng nghe nặng giọt lệ sầu người ơi
Từ ngày cách trở xa xôi
Sông Ngân một cánh sao rơi trên giòng
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !