+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THẦM MONG của tác giả hoanggiao

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THẦM MONG của tác giả hoanggiao

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post271987

    THẦM MONG

    Đồng quê vất vả quên trời mọc
    Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
    Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
    Triền miên mắt trũng còn ham học
    Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
    Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
    Cảm động bàn tay những ngón sần
    Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

    Hoàng Giao
    11/02/2017

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post287685
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 01:17 AM


  2. #2
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tác giả tự ý rút bài vì sai thể loại. H.Th
    Lần sửa cuối bởi HaThuy; 10-04-2017 lúc 02:44 AM


  • #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    1. HOÀI MONG

    Ngõ vắng sau vườn cây hổng mọc
    Cao gầy mũi thẳng không còn tóc
    Câu mài chữ nhạt chẳng thèm mơ
    Tứ giũa thơ nồng luôn để học
    Mộng đủ êm đềm nghĩa chớ la
    Lời chưa nũng nịu tình nên khóc
    Cam đành quạnh quẽ chỉ vì ai
    Khấp khởi hoài mong thành chuỗi ngọc.

    Ngàn Hoa 09.04.2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:37 AM Lý do: Sửa số thứ tự


  • #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    2. MUỐN THOÁT

    Vụ lúa vừa gieo mà chẳng mọc
    Cha ngồi lặng lẽ bơ phờ tóc
    Ngày lo nợ cũ bạn sang đòi
    Lịch báo con thơ tiền đóng học
    Cột sống khom nhiều đến tuổi đau
    Mồ hôi chảy mặn thay phần khóc
    Đi tìm lối thoát ở nơi đâu
    Nghẹn nuốt lưng cơm chừng ấy ngọc *

    Minh Đức
    9-4-2017
    ------

    Ghi chú: * ngọc thực
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:37 AM Lý do: Sửa số thứ tự


  • #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    3. LẠC QUAN

    Trời đêm quyến rũ ngàn sao mọc
    Gió lộng bên thềm hong dải tóc
    Gặp gỡ người thương xướng họa mời
    Quây quần bạn quý trui rèn học
    Đói no vạn kiểu vợ không nhằn
    Cực khổ trăm đường chồng chẳng khóc
    Cuộc sống môi cười cứ rạng thêm
    Thân gầy mải miết kim mài ngọc

    Hoàng Giao
    10/4/2017

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:38 AM Lý do: Sửa số thứ tự
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  • #6
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    4- KIÊN LÒNG

    Miền hoang đắm vẻ lưng đồi mọc
    Biển nghĩa chưa tròn nay nhạt tóc
    Lạ lẫm chiều phai thuở biết trườn
    Êm đềm chữ thắm thời đi học
    Tình sâu phẩy bút mãi không lùi
    Nghĩa nặng mài nghiên hoài CHẲNG khóc
    Khắc khoải niêm vần ngõ lặng yên
    Kiên lòng thỏa chí đang MÀI ngọc.

    Lệ Hà
    10/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:41 AM Lý do: Sửa số thứ tự. Khắc lục bài 3

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    5- NGẮM HOA

    Chia buồn sẽ đến không mời mọc
    Vẫn mộng xưa thời ba chỏm tóc
    Rộn nở chăm vườn lúc đã hưu
    Chơi đùa vỗ cánh khi còn học
    Chiều nay mẹ đãi bố nên cười
    Bữa nọ cô rầy con phải khóc
    Lặng lẽ bên thềm để ngóng ai
    Nhìn hoa mãi thích màu lam ngọc.

    Huy Thanh
    11/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:41 AM Lý do: Sửa số thứ tự

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    6 - BIỂN NGỌC

    Tất tả quê nghèo cây vẫn mọc
    Mồ hôi giọt đẫm nhiều trên tóc
    Ta mình đã lội tháng ngày qua
    Lũ trẻ còn bươn trường lớp học
    Giỡn nắng xuân tình lại trở quay
    Hàn duyên lệ nghĩa khuyên đừng khóc
    Hoàng hôn dẫn bước ở sau đồi
    Bỗng hóa mùa sang thành biển ngọc

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:44 AM Lý do: Sửa số thứ tự
    oo0oo

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    7 - HOA DÃ QUỲ

    Trải mấy cung đường hoa đã mọc
    Vàng tươi đẹp đẽ cài lên tóc
    Mưa vùi gió dập vỗ màu nuông
    Nắng giỡn sương tràn lưu kiểu học
    Mãi hướng duyên trời cội xoải vươn
    Hoài ươm nợ nghĩa cành thôi khóc
    Khi là điểm đến ngọt ngào vương
    Bởi Dã Quỳ xinh dường hóa ngọc

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:45 AM Lý do: Sửa số thứ tự
    oo0oo

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Có một bài họa của Sư Cô Đào Liên, Xin phép được dán vào đây ạ

    8. TRÍ TUỆ
    (thể ĐL thơ vần trắc)
    ---
    Cầu mong thiện ái đầy hoa mọc
    Phúc trổi như rừng người ửng tóc
    Trẻ biết đau buồn trí luyện xây
    Già so cực khổ gan rèn học
    Không vì lợi đó mãi lùng quay
    Chớ bởi tình thua mà bật khóc
    Sắc mượn đâu bền sắc sẽ thay
    Hồn Nhiên thắm dạ ngời thân ngọc
    -
    Đào Liên tkn 11.04.2017
    ---------
    Thân tứ đại là tạm
    Thân huệ mạng là thật
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:46 AM
    oo0oo

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình