+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 19 của 19

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THẦM MONG của tác giả hoanggiao

  1. #11
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    9. KIÊN TRÌ

    Vội vã từ khi trời mới mọc
    Xen mùa gối vụ phờ râu tóc
    Bùn non xuống mạ tối ngày lo
    Đất cỗi trồng ngô hôm sớm học
    Bạt núi đồng cao vẫn gắng cày
    San đồi ruộng cạn nào mê khóc
    Bàn tay cứng cỏi vốn kiên trì
    Đổ sức vun bồi thu những ngọc.
    Huề Nguyễn
    12/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:48 AM Lý do: Sửa số thứ tự

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    10 - MÙA SANG

    Đã thấy mùa xuân vườn cỏ mọc
    Mầm như trỗi dậy lùa tang tóc
    Người vui ruộng lúa trở duyên cày
    Kẻ sướng đàn con còn chỗ học
    Đẹp nắng tươi trời buổi diễn ca
    Xanh cành rõ nụ đời ngăn khóc
    Đồng như sóng lượn thỏa thuê mình
    Cưỡi phúc an lành như gửi ngọc

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:49 AM Lý do: Sửa số thứ tự
    oo0oo

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    11. Thơ Bác Học

    Lục thập xuân thời râu cố mọc
    Qua rồi cái thuở đầu xanh tóc
    Thất ngôn niêm luật vẫn chưa tường
    Lục bát câu vần còn phải học
    Độc vận non từ đứng chịu thua
    Liên hoàn thiếu chữ ngồi rên khóc
    Thơ đường bác học kén người chơi
    Vận trí thông minh ... đùa mắt ngọc

    vancali 96
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:50 AM Lý do: Sửa số thứ tự
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    12. DẠY CON

    Bố chỉ con ngày răng cấm mọc
    Me bày trẻ thuở chưa dài tóc
    Cầu tươi hậu vận phải chăm làm
    Muốn ổn tương lai đừng biếng học
    Sự nghiệp đàng hoàng tránh nỗi lo
    Công danh sáng sủa xua mầm khóc
    Khi còn nhỏ dại cứ vui chơi
    Hãy sống vô tư thời tuổi ngọc.
    HỒNG THOẠI 14.4.17
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:51 AM Lý do: Sửa số thứ tự

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    13. HAI LẦN CON NÍT

    Lúc trẻ hay đòi nem chả mọc
    Nay già đã bạc phơ đầu tóc
    Dềnh dang uống rượu dẫu thường say
    Vội vã làm thơ mà chẳng học
    Khó tính chơi bời rủ bạn theo
    Đau người nũng nịu kêu trời khóc
    Nghèo sang cũng trải nít hai lần
    Chớ nghĩ là khuôn vàng thước ngọc./.

    TXS 15/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 01:05 AM Lý do: Sửa số thứ tự

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    14. SÁNG TRONG NHƯ NGỌC

    Đất cỗi đồng khô tiền CHẢ mọc
    Buồn lo nghĩ ngợi phai màu tóc
    Thương mùa gạo khó mẹ làm thuê
    Quý nghĩa cha nghèo con gắng học
    Nếu gặp đường trơn cũng biết cười
    Dù lâm phận khổ đâu thèm khóc
    Khi đời nghịch cảnh vẫn bườn lên
    Mãi để tâm hồn trong tựa ngọc!

    Nguyên Xuân
    17/4/2017


    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 01:09 AM Lý do: Sửa số thứ tự. Khắc lục bài 13.

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    15. DẶN MÌNH

    Sỏi đá khô cằn cây ráng mọc
    Nề chi gót sạm vàng xơ tóc
    Thân còm thót bụng mộng hồng gieo
    Áo mỏng gò lưng gương sáng học
    Dưỡng nét hồn son miệng mãi cười
    Nuôi dòng trí huệ lòng đâu khóc
    Mai này gặt hái được thành công
    Nguyện giữ tâm đồng sen giếng ngọc


    Thanh Nguyệt – 17/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 01:08 AM Lý do: Sửa số thứ tự

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    16. HỒI TƯỞNG

    Mỗi buổi tìm râu nào thấy mọc
    Xoa đầu nhẵn nhụi thưa làn tóc
    Trông chiều chợt tối thẫn thờ qua
    Nhớ thuở còn thơ phè phỡn học
    Bạn cũ chân thành thỏa ý vui
    Người quen bạc bẽo đau lòng khóc
    Soi dòng kỉ niệm tháng ngày thương
    Mới hiểu cô thầy công giũa ngọc.

    Gió Bụi
    04192017

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 01:11 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi BTV.vnthihuu Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post271987

    THẦM MONG

    Đồng quê vất vả quên trời mọc
    Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
    Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
    Triền miên mắt trũng còn ham học
    Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
    Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
    Cảm động bàn tay những ngón sần
    Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

    Hoàng Giao
    11/02/2017
    17. CẦU MONG
    Mãi nghiệp nhà nông đà trắng tóc
    Xuân đời sáu chục còn đang học
    Cây trồng phụ thuộc đất trời hong
    Hạt giống trông vào thời tiết mọc
    Được mất ai đâu mấy lúc cười
    Thua hoài bạn hỏi òa ra khóc
    Cầu mong bỏ sức được bù chì
    Đổ giọt mồ hôi vui nhận ngọc !"!"
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 29-11-2017 lúc 05:37 PM Lý do: Sửa số thứ tự

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình