+ Trả lời chủ đề
Trang 8/84 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 58 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 832

Chủ đề: Mật khúc

  1. #71
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Tiếng tơ đồng

    Đêm còn mơ rớt mộng lành
    Cho mai nắng thắp long lanh mắt người
    Trôi cùng nhân thế
    Góp lời
    Môi vang câu hát dâng đời tiếng yêu

    lqc




    Tiếng tơ lòng

    Sống còn hát mãi lời yêu
    Xa quê nhớ lắm tiếng diều nhặt khoan
    Lão nông không nhạc không đàn
    Để cung thương Vũ hát khàn giọng luôn

    Trầm buồn cùng với hoàng hôn
    Khơi lên khúc bổng tơ lòng đứt dây
    Tình thì vương vấn hao gầy
    hè qua lá đổi tiếc thay thu tàn

    Thu giang vũ

    Lâu ngày không thấy lão nông sáng tác nhạc để Thu giang ngân nga ???.
    cây đàn bỏ quên hả?
    .


    .
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-06-2017 lúc 04:08 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Tiếng tơ lòng

    Sống còn hát mãi lời yêu
    Xa quê nhớ lắm tiếng diều nhặt khoan
    Lão nông không nhạc không đàn
    Để cung thương Vũ hát khàn giọng luôn

    Trầm buồn cùng với hoàng hôn
    Khơi lên khúc bổng tơ lòng đứt dây
    Tình thì vương vấn hao gầy
    hè qua lá đổi tiếc thay thu tàn

    Thu giang vũ

    Lâu ngày không thấy lão nông sáng tác nhạc để Thu giang ngân nga ???.
    cây đàn bỏ quên hả?
    .[/B]

    .
    Cảm ơn người đẹp quan tâm !
    Mấy năm nay không còn hứng khởi viết nhạc !
    Ngày lên giai điệu bất an
    Ta thêm tiết tấu điêu tàn mần chi
    Từ ngày bị nạn phải tháo khớp thì không muốn cầm đàn !
    Thân tâm thường lạc nha !

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Mơ mòng

    Anh là mưa gom nghìn con suối nhỏ
    Về sông em trao hết ngọn ngành
    Em có thấy hoa vừa đâm nhánh
    Trên thác gành phiến đá rêu xanh

    Anh là gió gom hết lời hoa lá
    Về sông em reo thương nhớ từng giờ
    Em có thấy sóng gợn tình trăn trở
    Nắng vội vàng mở lối đường mơ

    Anh là nắng, là mưa, là sương mù, là gió
    Về sông em
    Hối hả tự bao giờ

    lqc

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Mơ mòng

    Anh là mưa gom nghìn con suối nhỏ
    Về sông em trao hết ngọn ngành
    Em có thấy hoa vừa đâm nhánh
    Trên thác gành phiến đá rêu xanh

    Anh là gió gom hết lời hoa lá
    Về sông em reo thương nhớ từng giờ
    Em có thấy sóng gợn tình trăn trở
    Nắng vội vàng mở lối đường mơ

    Anh là nắng, là mưa, là sương mù, là gió
    Về sông em
    Hối hả tự bao giờ

    lqc
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-06-2017 lúc 10:10 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Cảm ơn người đẹp đã bõ công trang hoàng cho bài viết của lão nông !
    Thường lạc !

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Mây như mộng trắng trên đầu
    Quyện trong anh
    Tỏ
    Một màu yêu thôi

    lqc

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Nhân gian
    Liền với đoạn trường
    Vẫn mơ
    Người giữa tang thương kết tình

    lqc

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Rốt ráo

    Đi tìm minh mới thấy ta
    Nhỏ nhoi hạt bụi bay qua cõi người
    Nắng, mưa quanh quẩn cuộc đời
    Đã cùng tiếng khóc, giọng cười mệnh chung
    Dương uy diệu vũ khôn cùng
    Chỉ là ... múa ... giữa mịt mùng hư không

    lqc

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Đêm quê mẹ

    Đêm nghe gió nhắc nhiều lần
    Nắng cùng mưa rất ân cần với ta
    Còn người mắt lạ, môi xa
    Nên sương khói đọng ... vỡ ra tiếng buồn

    lqc

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quê Mẹ

    Dạ thưa
    Chốn cũ anh về
    Tang thương y hệt
    Não nề y nguyên

    lqc

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/84 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 58 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình