+ Trả lời chủ đề
Trang 33/84 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 321 tới 330 của 832

Chủ đề: Mật khúc

  1. #321
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Ngẩn ngơ nhìn mấy nhịp cầu
    Nhịp nào bắc vượt giòng sầu không trôi
    Nhịp nào đưa mắt và môi
    Đến bên người quyện vào môi mắt người

    lqc

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  3. #322
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Mạch sầu

    Ừ ! Thì đau nát ruột gan
    Mây chìm, bóng nổi giang san bập bềnh
    Cõi người tựa cõi u minh
    Tìm môi nào nở nụ tình trao nhau
    Thôi về quơ đại niềm đau
    Tập cho vẹt hót câu chào bình minh

    lqc

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  5. #323
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Khúc tụng ca loa vang hết lạ
    Bài hương ca vẹt hót đau lòng
    Sơn hà chết dí mùa đông
    Quê nhà bao lớp khốn cùng ngó ta

    lqc

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  7. #324
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Từng lênh đênh sóng nước
    Từng nhấp nhô sóng trùng
    Có lẽ nào anh sợ
    Giữa lòng người bao dung

    Lê la đời tứ xứ
    Gió tình dạt ngàn phương
    Duy nhất điều anh sợ
    ... Không về cùng người thương

    lqc

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  9. #325
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Chưa động cánh chim
    Biển bờ phơi trùng trùng xác cá
    Chưa vẽ nắng hồng trên cánh buồm lộng gió
    Biển sụt sùi ngậm xác cá tan ra

    lqc

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  11. #326
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Hát ca thả hết não nề
    Ơi em, bể rộng chưa hề bao dung
    Sẽ còn lớp lớp sóng trùng
    Lời giông bão giáng, não nùng mở ra

    lqc

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  13. #327
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Rằng thưa mưa gió năm xưa
    Đã đưa người của ngây thơ qua đời
    Anh chờ màu nắng tinh khôi
    Tô môi mắt mới mở lời yêu em

    lqc

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  15. #328
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Rằng thưa mưa gió năm xưa
    Đã đưa người của ngây thơ qua đời
    Anh chờ màu nắng tinh khôi
    Tô môi mắt mới mở lời yêu em

    lqc
    Anh ơi mới nghe chữ qua đời thì giựt MÌN hết hồn hết vía..........dịch cô Vi cô vít làm sợ lây qua cả thơ văn.chúc sức khỏe nhé. lão nông tưới máy tốn điện không .

    Chờ chi nữa nắng hè sẽ tắt
    nói đi anh chỉ một lời thôi
    Để vơi nỗi nhớ bời bời
    Đêm trăng lẻ bóng một đời qua mau

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-08-2020 lúc 11:40 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #329
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Anh ơi mới nghe chữ qua đời thì giựt MÌN hết hồn hết vía..........dịch cô Vi cô vít làm sợ lây qua cả thơ văn.chúc sức khỏe nhé. lão nông tưới máy tốn điện không .

    Chờ chi nữa nắng hè sẽ tắt
    nói đi anh chỉ một lời thôi
    Để vơi nỗi nhớ bời bời
    Đêm trăng lẻ bóng một đời qua mau

    Thu giang vũ
    Cảm ơn người đẹp vẫn nhớ lão !
    Covid-19 làm dân nghèo như lão nông ngày càng khốn khổ, huhu

    Nói rồi trên những trang thơ
    Hẹn sau, trước với giấc mơ bên người
    Mơ mai mộng được như lời
    Bằng không .... được tiếng khóc, cười cũng xong


    Thân tâm thường lạc nha !
    <3

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  19. #330
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Đường đi của hạt nắng

    Đi từ bóng tối u minh
    Đi ra đại đồng nhân loại
    Góp mình, hạt nắng nhỏ nhoi

    Đi trên chập chùng bão nổi
    Đi theo nhịp thở luân hồi
    Đến bên người
    Nhảy múa mà chơi

    lqc

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 33/84 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình