Vu vơ
Đời không ngưng rót buồn vui
Như ngày nắng ấm hoa rơi ít nhiều
Theo người
Vợi nỗi cô liêu
Nở môi cười với lòng chiều bao dung
lqc
Vu vơ
Đời không ngưng rót buồn vui
Như ngày nắng ấm hoa rơi ít nhiều
Theo người
Vợi nỗi cô liêu
Nở môi cười với lòng chiều bao dung
lqc
Thả
Không thể nào níu kéo được thời gian
Đêm sẽ qua như ngày sẽ rạng
Nào ta ngồi
Ngắm mặt trời ló dạng ... bình an
Có thể nào níu kéo được tình yêu
Thả bay đi ước vọng những cánh diều
Ta không nhốt
Chất chồng những ước mơ nặng trĩu
Như chuốt trau lời đầu
Như vuốt ve lần cuối
Ta thả đêm về
Thả tiếc nuối hoàng hôn
lqc
Lần sửa cuối bởi lyquangchinh; 19-10-2021 lúc 08:48 AM
Ấm bàn tay đã giúp người
Thắm môi đã mở thành lời hòa vui
Cùng em
Ta xẻ ngậm ngùi
San qua, sớt lại giữa đời phù vân
lqc
Ngày lên mưa nắng vãng lai
Trần ai khoai củ ...
... xin nhai dài dài
lqc
Mộng theo mùa lũ qua đời
Bỏ người ở lại khóc cười với nhau
Dửng dưng mây trắng trên đầu
Nhìn mưa nắng dựng thành sầu nhân gian
lqc
Nhiên
Mây nghìn năm
Vẫn trắng bay
Mà màu nắng mới từng ngày đó em
lqc
Gió hôm xưa thủ thỉ gì
Mà mù sương tỏa mộng ghì tới nay
Cõi người đá, cát, bụi bay
Yêu ... là tiếng nói thiệt hay mỗi ngày
lqc
Đầu ghềnh
Thác cuộn vô luân
Em còn hòi
Mộng vong thân tuổi nào
lqc