+ Trả lời chủ đề
Trang 15/84 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 832

Chủ đề: Mật khúc

  1. #141
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts

    All Hallows' Evening

    Bên kia lễ hội hóa trang
    Bên này sắm sửa phục tang khóc người
    Bên kia giòn giã tiếng cười
    Bên này người đón ngậm ngùi bể dâu

    lqc

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  3. #142
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Bên kia lễ hội hóa trang
    Bên này sắm sửa phục tang khóc người
    Bên kia giòn giã tiếng cười
    Bên này người đón ngậm ngùi bể dâu

    lqc
    "Khóc là tiếng cười khô không lệ"

    Em chẳng còn giọt lệ khóc cho thân
    Dòng châu sa ...tổ quốc với tưởng gần
    Mà xa mãi hy vọng đầy thương nhớ

    Mới ngày nao một trời hoa rực rỡ
    Gót guốc cao ôm cặp vở đến trường
    Lá me bay theo gió thật dễ thương
    Thời mắt nai trên thiên đường tươi sáng !

    Thu giang vũ.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #143
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    "Khóc là tiếng cười khô không lệ"

    Em chẳng còn giọt lệ khóc cho thân
    Dòng châu sa ...tổ quốc với tưởng gần
    Mà xa mãi hy vọng đầy thương nhớ

    Mới ngày nao một trời hoa rực rỡ
    Gót guốc cao ôm cặp vở đến trường
    Lá me bay theo gió thật dễ thương
    Thời mắt nai trên thiên đường tươi sáng !

    Thu giang vũ.
    Cảm ơn Thu giang vũ nhiều !
    Mắt & Lệ

    Không còn nhỏ lệ vì ai
    Cũng nên nhỏ rất lai rai cho mình
    Trên đường về cõi vô minh
    Mắt trong sáng ngắm trời bình minh xanh

    Thân tâm thường lạc nha !

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  7. #144
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Đêm chưa khép kịp thương lòng
    Ngày phơi xác ngọc trên trùng sóng mơ
    Ngày chưa là một bài thơ
    Mà đêm xả lũ bất ngờ nhắn thêm

    lqc
    Lệ rơi hay giọt châu sa
    Ngập bông lúa trổ hương xa mà gần
    Canh dài giấc ngủ bâng khuâng
    Nước dâng cá lội phân vân lạnh lùng
    Bàn tay ngửa mặt phân trần
    Lậy Trời hãy nghĩ thương phần chúng con !

    Thu giang vũ

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #145
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Lệ rơi hay giọt châu sa
    Ngập bông lúa trổ hương xa mà gần
    Canh dài giấc ngủ bâng khuâng
    Nước dâng cá lội phân vân lạnh lùng
    Bàn tay ngửa mặt phân trần
    Lậy Trời hãy nghĩ thương phần chúng con !

    Thu giang vũ
    Cảm ơn người đẹp lâu lâu ghé thăm !
    Ông trời mờ biết lắng nghe
    Tiếng loa đâu chạy trên hè buông lung
    Cá nằm phơi xác não nùng
    Người nghe tiếng súng cắc bùm như chơi
    Khơi xa mặc rủi may đời
    Đầu non cuối bãi hát lời tang thương

    Thân tâm thường lạc !
    Đừng cầu chúa, cầu phật nhiều nha !

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  11. #146
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Hoa sầu

    Tình như lá cỏ
    Xanh tươi bốn mùa
    Nên buồn muôn thuở
    Chực chờ ra hoa

    lqc
    Lá rơi

    Bão lòng nặng tiếng ru sầu
    Nhìn cơn mưa đổ giang đầu vàng rơi
    Lá nghe tiếng suối reo vui
    nỗi buồn bỏ túi ngủ vùi qua đêm
    Sương thu lạnh giá bên thềm
    Mảnh chăn đơn sẽ ủ mềm hương xưa

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-11-2017 lúc 11:30 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #147
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Cảm ơn Thugiang Vu ! <3 Thân tâm thường lạc !
    Mùa đông
    Nằm giữa lòng mật đắng
    Chờ gió loan tin mừng đến phận người thoi thóp niềm tin
    Gửi về em nghìn giọt nắng tươi hồng

    lqc

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  15. #148
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Ngân vang, ngân vang
    Lời sư giảng đạo
    "Thiên đường trong trái tim người"

    Đàn bò thi nhau mổ bụng
    Mây trắng xếp hàng làm giải khăn tang
    Biển lặng thinh
    Núi ngỡ ngàng

    Nhưng không có thiên đường nào trong trái tim tôi
    Nếu trần gian vắng bóng người

    1980
    lqc

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  17. #149
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Ngân vang, ngân vang
    Lời sư giảng đạo
    "Thiên đường trong trái tim người"

    Đàn bò thi nhau mổ bụng
    Mây trắng xếp hàng làm giải khăn tang
    Biển lặng thinh
    Núi ngỡ ngàng

    Nhưng không có thiên đường nào trong trái tim tôi
    Nếu trần gian vắng bóng người

    1980
    lqc
    Dạ xót lòng đau nhin đàn bò ăn rác
    Ngọn cỏ xanh nỡ dẫm nát úa vàng
    Đàn trẻ lùa trâu ngơ ngác lang thang
    Tìm bóng mát thiên đường đâu chẳng thấy
    Lúa gặt rồi hạt gạo thơm trắng mẩy
    Dạ cồn cào hỏi ai trẩy đi mô
    Bạn tay mẹ gầy guộc nắm xương khô
    Tiếng thở dài gió bay đêm mưa bão.
    Cái rét đông về lạnh buồn áo não
    Chỉ còn nhau dù cách biệt ngàn trùng
    Mảnh trăng chung mà hai đầu nỗi nhớ.

    Thugiang
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-12-2017 lúc 06:57 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #150
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Dạ xót lòng đau nhin đàn bò ăn rác
    Ngọn cỏ xanh nỡ dẫm nát úa vàng
    Đàn trẻ lùa trâu ngơ ngác lang thang
    Tìm bóng mát thiên đường đâu chẳng thấy
    Lúa gặt rồi hạt gạo thơm trắng mẩy
    Dạ cồn cào hỏi ai trẩy đi mô
    Bạn tay mẹ gầy guộc nắm xương khô
    Tiếng thở dài gió bay đêm mưa bão.
    Cái rét đông về lạnh buồn áo não
    Chỉ còn nhau dù cách biệt ngàn trùng
    Mảnh trăng chung mà hai đầu nỗi nhớ.

    Thugiang
    Cảm ơn người đẹp !
    Mượn ý người đẹp ba hoa tiếp heng

    Chỉ còn một ánh trăng chung
    Cho hai nỗi nhớ nghìn trùng cách xa
    Gió qua muôn cõi ta bà
    Lòng riêng ôm một quê nhà tang thương
    Người đi xây dựng thiên đường
    Dẫn nhau vào cuộc đoạn trường đắng môi
    Trăm năm một cuộc này thôi
    Hai vòng nhật nguyệt luân hồi ngó nhau

    An dzui heng !
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-12-2017 lúc 06:57 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 15/84 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình