Hai em cứ tán tỉnh nhau
Lão nông có chỗ lâu lâu dzô nhìn
Chừng nào bực mình sẽ đuổi ra khỏi nhà, tìm chỗ khác mờ "tám"
Khà khà !
Hai em cứ tán tỉnh nhau
Lão nông có chỗ lâu lâu dzô nhìn
Chừng nào bực mình sẽ đuổi ra khỏi nhà, tìm chỗ khác mờ "tám"
Khà khà !
Ngẫu nhiên câu hát du dương
Gọi từng ngẫu nhĩ lên đường nắng mưa
Gió lùa về rặt âm xưa
Mùa xanh sóng vỗ đong đưa nhịp sầu
lqc
Nắng non đoài
Gió chân chiêu
Hoàng hôn níu lại bóng chiều buồn hơn
lqc
Cảm ơn người đẹp !
Thực ra lão nông cố ý chơi chữ để diễn tả tình trạng của đất nước hiện nay >
Nắng vẫn biển đông, non đoài (Ngày lên, đêm xuống)
Gió đang đưa bước chân người Trung Quốc (chân chiêu : chân của người phương Bắc)
Mình thì già háp, quá già nhìn cảnh tượng ấy mờ hiu hắt, ngậm ngùi thôi !
Thường lạc hỉ !
Mây hội tụ
Cánh cò tan tác
Mặt hồ sóng gợn
Tiếng chuông xa
Ta ngồi thả
Vài ba nốt nhạc
Đợi mưa về hòa nhịp ngân nga
lqc
Gọi là lai láng ngẫu nhiên
À ơi ngẫu nhĩ ... lạc liền mắt môi
Ta hốc núi, người chân đồi
Nghe rền tiếng sóng dập vùi bãi xanh
Nghe loài chim ngỡ hiền lành
Đang tâm tíu tít trên nhành tang thương
Nghe như gió cuốn bụi đường
Trăm năm góp lại cúng dường hư vô
lqc
Lòng ơi !
Không muốn mình già
Với con mắt muốn ... không tha em nào
lqc
Chào em
Nắng sớm bình minh
Chào em
Bóng tối vẫn rình rập anh
lqc
Rồi mai sầu mọc thành rừng
Nỗi đau trầm tích
Dâng xuân cho người
lqc