Lão nông ơi, dạo ni không thấy lão nông phổ nhạc? " BỎ QUÊN CÂY ĐÀN " rồi sao ?Thugiang chờ để hát nè.
Lão nông ơi, dạo ni không thấy lão nông phổ nhạc? " BỎ QUÊN CÂY ĐÀN " rồi sao ?Thugiang chờ để hát nè.
Thực tình không còn hứng thú đàn ca sáo thổi dzì nữa người đẹp ui
Viết rồi cũng bỏ xó như những bài hùi xưa thôi !
Thôi cứ múa mỏ mà dzui từng ngày vậy
Trăm nguồn về góp đời sông
Nghìn sông đun đẩy vào lòng đại dương
Trôi cùng em một đoạn đường
Mà nghe sóng kể đoạn trường nhân gian
Thường lạc nha !
Mù sương đổ
Vọng lời ru
Mùa đau thương trổ từ thu năm nào
Vai nghiêng nắng mộng xin chào
Chiều rơi rơi gửi tình vào thiên thu
lqc
Xuân bất tận không bao giờ mất
Trong ngọt ngào câu nói thương yêu
Dù ngày lên giông bão có nhiều
Hoa sẽ nở dâng đời hương mật ngọt
lqc
Ầm ì gió cuộn trùng khơi
Âm ba nhiễu động bời bời tâm hoa
Mù sương giăng mắc giang hà
Nghe mùa buốt giá rét qua cõi người
lqc
Chiêm bao
Em ở cõi nào
Thôi ta lai tỉnh
Kịp chào Nô En
lqc
Ôm thây người thấy hư vô
Thấy phù sinh mộng đắp mồ tuổi xanh
Quê hương không mảnh đất lành
Môi em còn hát thập thành bài ca
Những lời ai cố nặn ra
Điêu ngôn, xảo ngữ, ba hoa gạt người
Đầu nguồn nước nhiễm độc rồi
Em về
E khác hẳn hồi em đi
lqc
Mặt biển lặng xin đừng gợn sóng
Kẻo cá tôm lại bỏ ra đi
Chất độc lạ giết người dân đói
Tham nhũng còn đang hưởng xuân vui
Quan giữ chức càng to càng hốt
Hầm cống nào cũng rải khủng tiền
Rời dần dà "thiên đường đất nước"
"đất hứa" xa nay cấm cửa rồi .ha ha ha......
Thu giang vũ
Lão nông ơi , ngồi đâu ngồi đó mà xem phim thời sự nha , bây giờ sổ vàng cũng bị loại bỏ như thường càng quan to càng bị đá đau .
Thugiang rất vui chúc lão nông thêm chút kilo để nhìn người ra ngợm nhé.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-02-2018 lúc 11:07 PM
Hôm nay ngày Lễ Tình Nhân
Mượn lời người chúc kẻ gần, người xa
Còn ta ruộng lúa, nương cà
Chút tình dan díu ... gọi là tình nhân
lqc