Đường kia dẫn lạc lối rồi
Mắt ngày nhìn mộng vỡ bồi mơ xưa
Con đường đã chẳng ai ưa
Sao người lũ lượt như lừa mắc mưa
lqc
Đường kia dẫn lạc lối rồi
Mắt ngày nhìn mộng vỡ bồi mơ xưa
Con đường đã chẳng ai ưa
Sao người lũ lượt như lừa mắc mưa
lqc
Mắt Môi
Từ hôm mắt thấy em rồi
Là ngày môi biết thả lời ba hoa
Ba hoa ấy
Mở lòng ra
Nhìn đâu cũng thấy quê nhà nhé em
lqc
Viết lại bài cũ nhân mùa Vu Lan
Người Yêu
Bà là người yêu đã xa
Mẹ, người yêu đã sinh ta ra đời
Em
Người trong giấc mơ thôi
Giúp ta đi, đứng, nằm, ngồi hỏng yên
lqc
Vô thường
Một lần ôm một cho tròn
Mai
Bờ vai ấy ...
Biết còn được ôm ???
lqc
Con mắt ngó ngậm ngùi lối cũ
Nhìn giang sơn cẩm tú tan tành
Còn vô biên mộng chưa thành
Trao vô nhãn giới tặng bình minh em
lqc
Chim cùng cá thi nhau rơi lạch bạch
Những con đò ì ạch mỗi sớm mai
Nhắc làm chi núi cả với sông dài
Cánh buồm trắng biển xanh ... giờ huyền thoại
lqc
Mắt yêu
Đã nợ bạc đầu
Môi yêu
Ấy thiệt bể dâu
Ngậm ngùi
lqc
Vắng em
Đời nắng trơ màu
Có em
Nắng bỗng nhiệm mầu múa ca
lqc
Mật Ngữ
Vắng em
Đời nắng trơ màu
Có em
Nắng bỗng nhiệm mầu múa ca
lqc
ẨN NGÔN
Nhớ ai mà giọt mưa sa
Nhớ ai, ai nhớ... xuân qua mấy thì
vui tí nhé hiền Huynh
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962