Hỗn mang sông núi phơi bày
Ngàn khơi sóng dậy trùng vây khói sầu
lqc
Hỗn mang sông núi phơi bày
Ngàn khơi sóng dậy trùng vây khói sầu
lqc
Ta về đến bến sông Tương
Dâng trào nỗi nhớ người thương đợi chờ
Tơ vương khắp nẻo cung mơ
Cho hồn lữ thứ ngẩn ngơ mơ màng
Sương giăng mắt biếc dịu dàng
Bến thuyền neo đậu rộn ràng reo ca
Gửi trao tha thiết lời hoa
Gieo niềm hạnh phúc…chan hòa tuyệt luân
Vòng tay ấm mãi mùa Xuân
Vui say trăng gió…sáng bừng tin yêu
Trái tim ta hóa mỹ kiều
Ngọt mềm chan chứa vạn điều thâm giao.
Ơn đời vạn cảnh lao xao
Vô ngôn
Đời hiện thực đời quanh ta
Cảm ơn đời
Cứ mở ra
Tang thương mộng cảnh cho ta kết tình
lqc
Nhĩp cầu xin nối dài thêm
Cho đêm ta đến ru đêm của người
Này môi xin chớ dài lời
Để con mắt ngắm cảnh đời tang thương
lqc
Nếu lòng em
Vẫn sắt son
Thì sông núi ấy ắt còn của ta
Ca dao
Nguồn vạn bài ca
Khơi dòng lục bát ... người, ta hát cùng
lqc
Lần sửa cuối bởi lyquangchinh; 01-10-2022 lúc 09:05 AM
Anh về...kỉ niệm xuyến xao
Hiện về ký ức nghẹn ngào tâm can
Một thời dĩ vãng mang sang
Vọng nghe câu hát, nắng vàng dịu êm
Một thời nồng thắm ngọt mềm
Một thời tung cánh tới miền yêu thương
Con tim thơ thẩn, vấn vương
Xốn xang đọng mãi…vô thường ngân vang
Một thời khắc khoải nặng mang
Còn không câu hát bướm vàng-mù u…
(NHC)