Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-02-2020 lúc 12:46 AM
Cảm ơn người đẹp quan tâm trù quến, huhu
Không chúc, không trù cũng khó tránh con Coronavirus với tình trạng người Trung Quốc tràn lan khắp nước VN hiện nay !
Sầu riêng đối ẩm một mình
Coronavirus còn hành trình xa
Nó đi khắp nước non nhà
Làm sao mờ tránh, hỏi ta ? hỏi người ?
An dzui nha !
<3
Nghe lời em nói nhiều rồi
Bây giờ mới hỏi em ngồi ở đâu
Từ muôn sao ở trên đầu
Hay vô lượng cát bụi hầu trời xanh
Em là mộng cũ tình anh
Hay là mộng đã tan tành hôm qua
Thủy với chung ... hót ta bà
Kia sương với nắng tà tà ru nhau
lqc
Mơ đời như khúc nhạc ngân
Cho em ca hát mỗi lần buồn vui
Buồn thì em hát xả xui
Vui em hát đệm ... múa đôi cùng người
lqc
Xuôi thuyền mộng thăm em
Gập ghềnh triền thác nhớ
Khúc khuỷu đồi viễn mơ
Xuôi thuyền tình thăm anh
Mịt mờ mùa biển lạnh
Phương nào vàng nắng hanh
Ta thả thuyền ta trôi
Rong ruổi ... mộng, tình tơi
Theo sóng đời chìm nổi
Rồi mai này im hơi
lqc
"Dê"
"Dê" là múa mỏ chọc cười
Là ba hoa ... níu kéo người đó em
Níu trăng gần lại bên rèm
Níu câu hò cũ cho mềm lời ru
"Dê" là tình khúc thiên thu
Mở toang những lối mịt mù tìm nhau
"Dê" là câu nói ngọt ngào
Mang tình nhân thế về trao con người
"Dê" anh chỉ muốn em cười
lqc
Gửi vào hư không
Bài ca của cát
Sóng chập chùng
Và gió mênh mông
lqc
Vẽ mình
Như vẽ chiêm bao
Ngày qua
Tháng lại
Xin chào các em
lqc
Dường như lạc lõng tiếng cười
Ngày mưa bão rớt bên đời tàn phai
Cười theo gió núi sông dài
Một đời ta chẳng thèm nài nỉ chi
lqc
Với Corona Virus
Là công dân thế giới
Đêm, ngày tràn tin mới
Chưa thấy mùa xuân tới
Trên mắt người em ơi
lqc