Đâu riêng công của trời già
Có tình của đất và ta góp cùng
Có trời đất thuở mịt mùng
Thêm ta khúc hát não nùng mới ra
lqc
Đâu riêng công của trời già
Có tình của đất và ta góp cùng
Có trời đất thuở mịt mùng
Thêm ta khúc hát não nùng mới ra
lqc
Mỗi ngày tặng một trái mơ
Trong mùa đại dịch cho thơ mở lời
Tặng nhau hương của nụ cười
Cho xanh mắt biếc giữa đời tang thương
lqc
Xem qua muôn vạn ý lời
Ra là huyễn hoặc con người mà chơi
Sóng xô tung bọt bèo đời
Nghìn năm mây trắng qua trời nhởn nhơ
lqc
Mưa đầu mùa với thơ
Mưa tô lại màu xanh
Cho đồi trơ, núi trọc
Cho những cánh đồng nứt nẻ, cằn khô
Giá như mưa em đến đúng giờ
Anh đâu phải một đời làm thơ cho khốn khổ
lqc
Mộng gì
Giữa cuộc trần ai
Đem thân thế chọi một mai vô thường
lqc
Từ đêm con nước bạc lòng
Ngày đem sương mộng phủ đồng lúa xanh
Mùa rơi rơi khúc độc hành
Loa vang lời cũ mà hành quê cha
lqc
Nụ cười
Em thắp nắng ngày
Tan mù sương mộng đã đầy trong ta
lqc
Ngày đem nắng mới lên chào
Nhờ tay em vén mộng vào lối xưa
Dịu dàng rất mực anh thưa
Cảm ơn em nắng cùng mưa cõi người
lqc