Bão
Tung hê hết núi đồi
Rồi quay lại đớp miếng mồi bể dâu
lqc
Bão
Tung hê hết núi đồi
Rồi quay lại đớp miếng mồi bể dâu
lqc
Mai về trên ngọn sóng xanh
Ngắm
Trời đất rộng
Hoàn thành cuộc chơi
lqc
Theo người khởi mộng mùa thu
Mộng giăng sương khói tỏa mù non sông
Mộng treo mình giữa hư không
Mộng neo thuyền dọc biển đông ngó thuyền
Mộng tâng bốc mộng hão huyền
Giấu trong đáy mắt mộng tuyền đau thương
lqc
Ngắm sầu
Quê nghèo xơ xác
Buồn hiu
Thuyền ra khơi để mất tiêu không về
Gió lên đồi thốc u mê
Ruộng nương rẫy bái não nề xanh thêm
lqc
Hạnh Phúc không nằm ở cứu cánh
Trên đường đi mới tao phùng
Nắng mưa trộn với vô cùng buồn, vui
Mai về mộ đất lấp vùi
Hư vô mộng gửi ngậm ngùi nỗi chi
lqc
Đêm Thánh vô cùng
Mượn dòng thế sự chuyển luân
Mượn dăm câu hát quây quần bên nhau
Mượn lời ngọc chuốt, vàng trau
Theo đời mưa nắng về trao cho người
Mượn này
Ánh mắt, bờ môi
Vuốt ve âu yếm nỗi đời bi thương
Mượn hồi chuông của giáo đường
Gửi yêu thương đến muôn phương đêm này
lqc
Đêm trừ tịch (Xuân 83)
Mẩu thuốc cuối chuyền trong đêm trừ tịch
Giữa những hành khất
Rực lửa nhiệm mầu thắp sáng
Mùa Xuân
Lời đầu nghe trên môi tượng đá
Là lời yêu của các cụ già
Gió đưa vào vườn nhỏ lòng ta
Sáng nay nở hoa nghìn đóa
Hương về bốn phía trời xa
lqc
Xuân tình
Chỉ cần em múa cùng ta
Là xuân tinh đó lan ra khắp trời
Xuân về trên mắt môi tươi
Đâu cần xuân của đất trời em ơi
lqc