Lật từng kỷ niệm nhạt nhòa
Tô môi hồng mở ba hoa cùng người
Mắt chờ em nở nụ tươi
Thế thôi ! Cũng đủ một đời lê la
lqc
Lật từng kỷ niệm nhạt nhòa
Tô môi hồng mở ba hoa cùng người
Mắt chờ em nở nụ tươi
Thế thôi ! Cũng đủ một đời lê la
lqc
Cảm ơn người đẹp ghé thăm mờ lão bận long nhong mấy ngày lễ lạc đến giờ mới rảnh hồi đáp !
"Đã nghe trong gió ta bà
Từng câu chuyện kể thiệt thà niềm đau"
Quê nhà mưa, nắng tang thương
Tìm chi dĩ vãng con đường đã qua
Nổi trôi một cõi ta bà
Thuộc chi lời thả ba hoa môi hồng
"Lời thơ xưa thuộc nằm lòng"
Nghe qua mắt lại mênh mông nhớ người
Thường lạc nha !
Yêu là trắng giấc cô miên
Ngó trăng ngồn ngộn một miền hỗn mang
Yêu nhìn cố lý ngổn ngang
Hạn kỳ mộng thấy giữa đàng mộ hoa
lqc
Trễ rồi
Tờ lịch cuối nhẹ nhàng cũng rớt
Đón giao thừa lòng trót đa mang
Bàn tay nhỏ níu sao cho kịp
Dĩ vãng ơi một thuở huy hoàng
Thu giang vũ
Lòng ơi
Hong muốn mình già
Với con mắt muốn ... hỏng tha em nào
lqc
Nói gì trước bãi thuyền la liệt
Mơ mặn mà hương gió trùng khơi
Bờ xa chưa thốt một lời
Sao con mắt đọng một trời đau thương
lqc