Có hề chi
Đêm sương vây làn khói
Đêm tìm về tím mắt mộng hồ nghi
lqc
Có hề chi
Đêm sương vây làn khói
Đêm tìm về tím mắt mộng hồ nghi
lqc
Không nhón chân cũng cao hơn thượng đế
Hát giọng nào
Thượng đế cũng chẳng thể tuyệt diệu bằng em
Em bướm, ong, con giun hay con dế
Em nhất đời trong mắt của anh thôi
lqc
Còn con mắt ngó mây trời
Còn mơ môi đó ngỏ lời thương anh
Cho đêm đen trổ mầm xanh
Đón ngày nắng mới hoàn thành mộng xưa
lqc
thương ai !
Nắng hè hong ngọn lúa xanh
Trách sao cơn gió nóng hanh giữa đồng
Nông dân cúi gập lưng còng
ruột còn cào xót xé lòng ai ơi
Điện lại tăng giá hỡi trời
Nỡ nào thiêu cháy dân người ...Việt Nam
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 02-06-2019 lúc 08:16 AM
Mưa giăng
Mây trời tím thẫm đem mưa
Đồng khô lại ngập ruộng vừa cấy xong
Mẹ mòn mỏi ngóng đòng đòng *(Lúa đòng đòng)
Tiếng than gió lộng hoài công đợi chờ
Thu giang vũ
Mưa chiều trắng xóa trời mây
Mưa như muốn trút cho đầy mộng xưa
Ơi em ! Mộng cũng mơ hồ
Mưa trăm năm rót lạnh mồ cỏ xanh
lqc
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962