Hẹn hò gì với bình minh
Mỗi ngày đi tới tuổi mình rụng rơi
Sáng, trưa, chiều, tối em ơi
Gặp người ta cứ tươi môi lời chào
lqc
Hẹn hò gì với bình minh
Mỗi ngày đi tới tuổi mình rụng rơi
Sáng, trưa, chiều, tối em ơi
Gặp người ta cứ tươi môi lời chào
lqc
Cầu là lòng đã bất an
Than là bất lực giữa gian nan đời
Bao giờ từ ấy ... nên người
Ngày lên hân thưởng đã đời nắng mưa
lqc
Ta bà mở vạn sát na
Vô Ưu hoa đó nở ra từng giờ
Bao giờ mắt ngó thành thơ
Thì em khổ hải hóa bờ an nhiên
lqc
Uống cùng anh nước tràn nguồn độc
Hớp cùng anh nhơ bẩn khí trời
Em ơi cứ thốt thành lời
"Này anh ! Cứ thế cho đời dần quen"
lqc
Mịt mùng một giấc mơ chung
Đường qua lối lại chập chùng mộng xưa
Bao người nằm xuống chưa vừa
Bờ xa đảo đắp lên thừa chữ yêu
lqc
Ai hay đêm đã bán mình
Đầu xanh tuổi trẻ khóc bình minh sương
Tới lui xuôi ngược con đường
Chân mây góc bể tang thương ... tin về
lqc
Mai anh chết là thế giới này đã chết
Mặc em cười đùa cợt với tình nhân
Mặc bờ xa sóng vỗ mộng tương lân
Mặc mưa nắng thì thầm lời chưa hết
lqc
Trầu cau
Hè về ong bướm nhởn nhơ
Cành hoa đang nở nhụy phô đẹp màu
Sao anh không hái buồng cau
Em têm vôi trắng để hầu mẹ cha.
Thu giang vũ
Để y nguyên vậy mà coi
Lời mang áo mới cọc còi ý xưa
Ngày theo mưa nắng đong đưa
Đêm về quê mộng người chưa thấy người
lqc