Thơ lyquangchinh thật lạ
Thơ lyquangchinh thật lạ
Ngân nga trên sóng vô thường
Tiếng cười chen tiếng yêu thương mới là
Mai ... còn lục bát nhắc ta
Từng câu chữ
Tiếng quê nhà nhé em !
lqc
Dụ
Chim bay tuyệt tích cõi nào
Ngày đi, tháng chạy còn chào nắng mưa
Sóng còn dào dạt âm xưa
Xin gom kỷ niệm mà đưa em về
Xuôi giang hà ngắm sơn khê
Trẩy đồng xanh ngắm mùa về hương thôn
Để nghe tha thiết ngập hồn
Viết câu ca mới mà chôn tình sầu
lqc
Lấp lánh
Anh đã lấy lặng câm đời nắng
Làm hoàng hôn phủ lấp đời mình
Em lại đến
Chập chùng sóng động
Đêm lại về lấp lánh sao xanh
lqc
Hư
Đời mơ thắp mộng liên tồn
Không hay nắng đổ lên cồn phù hư
Ôm tình trải mộng thiên thu
Ơ ... con bướm đậu nhánh mù u ... bay
lqc
Tam tài
Trời vô tâm
Đất vô tâm
Người vô tâm nữa ... đành trăm năm buồn
lqc
Tình thơ
Em có thấy
Tình tràn môi mắt
Giữa cơ hàn hạnh phúc vẫn tung tăng
Bầy bé thơ đùa giỡn trên đồng
Vui nghịch nước ... bùn lầy nước đọng
Em
Nhớ hát cho tình tràn môi mắt
Ngắm đêm ngày
Hoa nở nhụy viên dung
lqc
Thời - Không
Ngó qua
Nước chảy đá mòn
Xây tình-dựng nghĩa
Vuông, tròn cuộc chơi
lqc
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-05-2017 lúc 01:29 AM