+ Trả lời chủ đề
Trang 56/84 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 551 tới 560 của 832

Chủ đề: Mật khúc

  1. #551
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Biết đời đâu dễ trăm năm
    Người theo vận nước truy tầm cuộc vui
    Ai hay mưa nắng tái hồi
    Người không về được chỗ ngồi hôm xưa
    Loa vang ra rả tình lừa
    Tháng mười phơi mộng đã vừa tả tơi
    Giờ nghe mưa nắng buộc người
    Thả trên sông núi toàn lời vô tâm
    lqc


    Đường đời mãi bước âm thẩm
    Dấu chân hoang phế…thăng trầm lẻ loi
    Phong sương phủ những đầy vơi
    Chắt chiu cơn khát nhuận đời bạc duyên
    Truân chuyên ôm lấy truân chuyên
    Bao nhiêu nguyện ước trôi miền xa xôi
    Sai một bận, lỡ một đời
    Phù du cõi tạm…mọi lời dối gian…
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 12-11-2021 lúc 09:48 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #552
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết


    Đường đời mãi bước âm thẩm
    Dấu chân hoang phế…thăng trầm lẻ loi
    Phong sương phủ những đầy vơi
    Chắt chiu cơn khát nhuận đời bạc duyên
    Truân chuyên ôm lấy truân chuyên
    Bao nhiêu nguyện ước trôi miền xa xôi
    Sai một bận, lỡ một đời
    Phù du cõi tạm…mọi lời dối gian…
    Nắng mưa
    Tiềm ẩn bất an
    Nghe lời than oán đã tràn trời mây
    Thôi thì em cứ lại đây
    Vai anh
    Em tựa cho ngày hân hoan

    lqc

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  5. #553
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Nắng mưa
    Tiềm ẩn bất an
    Nghe lời than oán đã tràn trời mây
    Thôi thì em cứ lại đây
    Vai anh
    Em tựa cho ngày hân hoan
    lqc
    Niềm đau chất chứa mãi còn
    Đồng chua cỏ chát mọc hoang tràn bờ
    Lời anh nói vẫn nghi ngờ
    Biết đâu tình lại vật vờ nữa sao
    Tim chai sạn…đã úa nhàu
    Đành thôi ru ngủ…gói sầu riêng mang…


    Họa vui, cuối tuần chúc Huynh vui khỏe nhé!

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #554
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết


    Niềm đau chất chứa mãi còn
    Đồng chua cỏ chát mọc hoang tràn bờ
    Lời anh nói vẫn nghi ngờ
    Biết đâu tình lại vật vờ nữa sao
    Tim chai sạn…đã úa nhàu
    Đành thôi ru ngủ…gói sầu riêng mang…


    Họa vui, cuối tuần chúc Huynh vui khỏe nhé!
    Cảm ơn bạn Lãng Tử Phiêu Diêu nhiều, chúc bạn thường lạc

    Sầu lên tự thuở hồng hoang
    Đã bay lượn múa dọc ngang cõi người
    Giữ cho môi mắt luôn tươi
    Giữ tâm an đặng ngắm đời thanh tân


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  9. #555
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Xuôi giòng
    Vớt mộng xuân thì
    Thấy đời bèo bọt còn ghì nỗi đau

    lqc

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  11. #556
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Cảm ơn bạn Lãng Tử Phiêu Diêu nhiều, chúc bạn thường lạc

    Sầu lên tự thuở hồng hoang
    Đã bay lượn múa dọc ngang cõi người
    Giữ cho môi mắt luôn tươi
    Giữ tâm an đặng ngắm đời thanh tân



    Lá vàng phủ kín đầy sân
    Lao xao gió thổi…tần ngần vấn vương
    Đêm đông lạnh buốt hơi sương
    Hoa cau rụng trắng ngoài vườn…nhớ ai
    Cuốc kêu gọi bạn canh dài
    Buồn lan man mác thương hoài tình xa…

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #557
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi lyquangchinh Xem bài viết
    Xuôi giòng
    Vớt mộng xuân thì
    Thấy đời bèo bọt còn ghì nỗi đau
    lqc


    Anh về thăm lại vườn cau
    Cay cay khóe mắt...úa màu thời gian
    Đưa tay hứng giọt thở than
    Bàng hoàng trăng vỡ rơi tàn đêm đông
    Thôi còn một chút mộng lòng
    Ta đem trả lại môi hồng xa xưa......

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  15. #558
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết


    Lá vàng phủ kín đầy sân
    Lao xao gió thổi…tần ngần vấn vương
    Đêm đông lạnh buốt hơi sương
    Hoa cau rụng trắng ngoài vườn…nhớ ai
    Cuốc kêu gọi bạn canh dài
    Buồn lan man mác thương hoài tình xa…
    Gió qua khắp cõi ta bà
    Lòng riêng ôm một quê nhà tang thương

    lqc

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  17. #559
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

    Anh về thăm lại vườn cau
    Cay cay khóe mắt...úa màu thời gian
    Đưa tay hứng giọt thở than
    Bàng hoàng trăng vỡ rơi tàn đêm đông
    Thôi còn một chút mộng lòng
    Ta đem trả lại môi hồng xa xưa......
    Ngày
    Giờ vạt nắng đong đưa
    Đêm là quê mộng ... người chưa thấy người

    lqc

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


  19. #560
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lyquangchinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 719
    Thanks
    144
    Thanked 4.120 Times in 1.124 Posts

    Hợp xướng

    Nắng tan sương
    Rõ mặt người
    Mưa xanh kỷ niệm một thời đã qua
    Mời thiên hạ hát cùng ta
    Bài ca mang một ý là yêu thương

    lqc

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lyquangchinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 56/84 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình