Tác giả LUHANH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Tình trần
02. Đoản lục bát sơn ca
03. Phù vân
04. Một mình
05. Vô
Tác giả LUHANH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Tình trần
02. Đoản lục bát sơn ca
03. Phù vân
04. Một mình
05. Vô
TÌNH TRẦN
Ghé chân thăm cuộc đời
Tưởng ngày tháng rong chơi
Buồn vui nhường nhân thế
Trăm năm gang tấc thôi
Bỗng tất bật ngược xuôi
Đắm đuối nhan sắc người
Đợi chờ sôi lửa ngục
Ngây ngất nụ môi cười
Lỡ thành tên khất sĩ
Ngẩn ngơ giữa đất trời
Ngọt, cay không còn vị
Hư thực tâm rối bời
Đêm sâu hồn đáy vực
Từng giọt rơi phím đàn
Tâm lạc sầu vô cực
Nỗi niềm ngập trái ngang.
lữhành
BTV giới thiệu:
HT
ĐOẢN LỤC BÁT SƠN CA
Mai ta nhặt mảnh trăng mờ
Rủ hồ trường hát lạnh bờ môi cay
Ơn đời mưa đổi gió thay
Rêu xưa thành quách người quay quắt khờ
Nhớ nhau ngày đợi đêm chờ
Dòng xanh xao chảy bơ vơ bọt bèo
Về đâu cuối dốc lưng đèo
Một ta quạnh quẽ buồn heo hắt buồn.
lữhành
PHÙ VÂN
Bước dần qua ngưỡng cửa đời
Đợi em mấy thuở núi dời sông di
Mặn nồng giọt đắng sân si
Mai về bụi gió biên thùy nhớ nhau
Áo xưa bạc sắc bể dâu
Tiễn chân sông núi đượm sầu quan san
Rượu đầy chia bước đôi đàng
Tạ ơn trăng khoác muộn màng áo Thu
Ngẩn ngơ từng bước thực, hư
Ngại ngần phím lạc dội từ bến không
Vỗ về sông núi muôn trùng
Em pha mầu mắt giữa chừng cơn say
Tóc mây nhúng mượt chén cay
Nghiêng vai gánh nhớ mượn vay muộn màng
Ngậm ngùi mòn bước phố hoang
Lối khuya bóng nhỏ điêu tàn bể dâu
Về đâu bờ sậy ngàn lau
Nhớ người vời vợi bên cầu hợp tan.
lữ hành
MỘT MÌNH
Bạn bè hiu hắt đèn trước gió
Vài đứa ra đi, dăm đứa chờ
Hai ngả âm dương đường đôi ngả
Ra vào sớm tối một thân trơ
Tâm thức vòng quanh vạn bến mê
Tiễn đưa bằng hữu hắt hiu về
Chắt chiu ngày tháng như mây nước
Sông núi ngàn thu ngượng lỗi thề
Cuối ngả trầm luân trời chạm đất
Thời gian vó ngựa tóc sương pha
Được thua oan nghiệt đâu còn mất
Vẳng tiếng hò khoan điệp khúc qua
Mênh mông chén rượu sầu quán trọ
Rờn rợn chiều xanh hiện dáng người
Rét mướt tuổi đời rưng nỗi nhớ
Nhìn bóng mình lăn giọt nước vơi!
Lêhải
VÔ
Từng bước lãng du ngàn thức ngộ
Lênh đênh bốn hướng một vầng trăng
Gió lay nghiêng ngả tâm hòa nợ
Hơi thở nguyên hương ngập ngõ hằng
Ta chẳng còn ta từ khởi thủy
Một chút trăm năm gửi lẫn về
Bàn tay nhỏ phím lầm thế kỷ
Duyên nợ trần gian lỡ bóng kề
Phương trời phiêu bạt phai nhầu áo
Vai gánh nhân duyên tóc đổi mầu
Mấy kiếp động trần sâu giấc ảo
Mưa nguồn chớp bể gối niềm đau
Ngàn sau hỏi đáp lầu kinh kệ
Người đến từ đâu mỏi gió cuồng
Đáy mộ ngước nhìn trăng lữ thứ
Tiếng đàn nhân thế nhắp thê lương.
lh