+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm XUÂN QUAN HỌ của tác giả Minh Đức

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm XUÂN QUAN HỌ của tác giả Minh Đức

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post185713


    XUÂN QUAN HỌ

    Sân đình trống giục buổi mờ sương
    Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
    Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
    Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
    Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
    Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
    Gặp những liền anh đằm thắm giọng
    Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương.

    Minh Đức

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    01. HỘI LIM

    Mặc đám cây còn mãi ngậm sương
    Bà con lũ lượt kín bao đường
    Nhìn anh trỗi giọng đằm tâm tưởng
    Ngắm chị trao lời ửng sắc hương
    Điệu hát đềm êm dìu trí dưỡng
    Bài ca mộc mạc dỗ tâm nhường
    Hằng năm thưởng lãm lòng vui sướng
    Lễ hội quê mình thật dễ thương.
    HỒNG THOẠI 30.4.17

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    02- LỄ HỘI

    Câu chào giục giã ngắm chiều sương
    Vội vã người đi khắp ngả đường
    Rộn nở đài tươi vườn thắm ngõ
    Đua xòe nụ ngát rẻo nồng hương
    Thanh vần ý nhận không người bỏ
    Ngữ điệu lời trao chẳng ghế nhường
    Thưởng lãm câu hò tâm lắng đọng
    Bao thời nẻo mộng vẫn hoài thương.

    Ngàn Hoa 30/04/2017

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    3. "NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ"

    Lữ khách dập dìu lúc đẫm sương
    Làng trên xóm dưới rộn trên đường
    Đàn anh chững chạc hào hoa dáng
    Liền chị nồng nàn rực rỡ hương
    Quan Họ trao duyên làn sóng vỗ
    Hội Lim chờ bạn đóa hoa nhường
    Mạn thuyền náo nức câu hò lộng
    "Người ở đừng về" thật mến thương

    Hoàng Giao
    30/4/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-04-2017 lúc 11:04 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    04- HÃY Ở NƠI NÀY

    Khắc khoải cung lòng ngõ đợi sương
    Người đi khắp ngả rộn cung đường
    Do tình khắc dạ nồng say cảnh
    Bởi nghĩa lưu niềm thắm đượm hương
    Khảm ngọc câu mài cho khách vỗ
    Hòa châu khúc trỗi để ta nhường
    Xuân hồng viếng lễ vui liền chị
    Hãy ở nơi này rạng sắc thương.

    Lệ Hà 01/05/2017


  10. #6
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    5 - LỄ KÍNH

    Sông Cầu mở Hội lúc còn sương
    Thoảng những Liền Anh Chị cuối đường
    Cất giọng oanh vàng say lũ trẻ
    Tuôn dòng suối nhỏ ngọt mùi hương
    Cơi trầu nghĩa tỏa người dâng tặng
    Cặp nón tình trao kẻ tiễn nhường
    Khách ở tư bề mời mọc hãy
    Xuân về lễ kính cả trời thương

    Như Quỳnh

    Như Quỳnh xin lỗi Minh Đức vì bài họa hơi mù mờ về lễ hội.
    Xưa giờ chưa thấy, chưa biết Xuân Quan Họ là gì cả. hic
    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 03-05-2017 lúc 02:46 PM

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    6-VỀ QUÊ NGOẠI
    (Ngũ độ thanh)

    Vãn cảnh ngày xuân lá đọng sương
    Cùng em phấn khởi vượt cung đường
    Vườn xưa đất mẹ thơm mùi bưởi
    Cảnh cũ quê mình đậm sắc hương
    Nghĩa nặng bao đời luôn kính cẩn
    Tình sâu vạn thuở vẫn khiêm nhường
    Thành Nam kỷ niệm đầy trang sách
    Để lại lòng ta nỗi nhớ thương.


    Quang Chính – 03/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 04-05-2017 lúc 06:49 PM

  13. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    07- BIỂN NGHĨA LIỀN ANH

    Liễu ẩn bên hồ lá gội sương
    Dù cho đá nhọn chẳng e đường
    Âm thầm ửng nụ cho ngời sắc
    Rạng rỡ xanh màu để thắm hương
    Chữ ghẹo mơ màng trông suối ủ
    Lời trao thổn thức mộng trăng nhường
    Cung đàn nẻo cũ liền anh nhớ
    Biển nghĩa xuân chờ đến hạ thương.

    Huy Thanh
    03/05/2017

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12


    HỘI LIM
    Bao người trẩy hội lúc còn sương
    Nhộn nhịp đông vui cả tuyến đường
    Mắt phượng câu mời vương ngập sắc
    Môi trầu tiếng gọi trải đầy hương
    Đu tiên rộn rã lời anh giục
    Bịt mắt xôn xao giọng bác nhường
    Người ở đừng về thơ dẫn bạn
    Sông Cầu điểm hẹn mãi thân thương

    Huề Nguyễn
    4/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 04-05-2017 lúc 10:36 AM

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    TRẨY HỘI LIM

    Tưng bừng cảnh sắc dậy trời sương
    Trẩy hội đồi Lim kín ngã đường
    Mỏ Quạ khăn quàng bay cõng nắng
    Ba Tầm nón cặp ủ ngào hương
    Vô chùa kẻ vái xin cầu nguyện
    Rước lễ người xem đẩy nhịn nhường
    Hớn hở Liền Anh bày giọng trỗi
    Dâng tràn cảm xúc quyện dòng thương.

    Gió Bụi
    05032017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 04-05-2017 lúc 08:30 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  19. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình