+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng

    MÁI ẤM LẦU MÂY

    Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
    “Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
    Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
    Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
    Xướng họa tưng bừng xua khổ não
    Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
    Đất lành chim đậu cây sai quả
    Cuộc sống xô bồ vẫn được yên

    BXP 01.5.2017

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    01- NGHĨA TÌNH THI HỮU

    Thi đàn đếm lại chỉ vài niên
    Bởi nghĩa tình thơ kết vạn miền
    Rạng rỡ từ trao còn bởi số
    Tưng bừng ý gửi đã vì duyên
    Mong hoài ngã sắc nào lo khổ
    Khát mãi huyền không chẳng ngại phiền
    Nghiệp dĩ tơ lòng vương nẻo suốt
    Nhân hòa bạn hữu chốn bình yên.

    Lệ Hà 02/05/2017


  4. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.395
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    02- NGHĨA TÌNH THI HỮU II

    Cả Phượng bây giờ chắc lão niên
    Tình thơ tụ nghĩa khắp ba miền
    Êm đềm nhịp chữ còn đơm ý
    Khấp khởi câu từ đã quyện duyên
    Mượn cổng trao niềm không lỡ bước
    Vào trang trỗi vận chẳng ưu phiền
    Đồng tâm xướng họa cùng thi hữu
    Để cánh chim trời được mãi yên.

    Huy Thanh
    03/05/2017


  5. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    03- THI ĐÀN NHẤT DẠ

    Rộn rã cung lòng tuổi tráng niên
    Thuyền dong khắp cõi, cả trăm miền
    Triều dâng bến đậu gieo ngàn ý
    Bão cuốn mây chờ trải vạn duyên
    Vẫn muốn giao tình không để nộ
    Còn mong kết nghĩa chẳng trao phiền
    Thi đàn nhất dạ đồng tâm mãi
    Hớn hở “MÂY LẦU”, ngõ lặng yên.

    Ngàn Hoa 03.05.2017

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    04. VÒNG QUAY THI HỮU

    Tuy người lớn tuổi, kẻ thanh niên
    Lại thấy phần đông ở khác miền
    Chẳng phút phân vân nào kết bạn
    Chưa lần gặp gỡ hãy chờ duyên
    Làm thơ xướng họa nhiều thông thái
    Nối mạng tiêu dao hết muộn phiền
    Sống trọn niềm vui cùng sở thích
    Tâm hồn nghệ sĩ khó nằm yên

    Minh Đức
    3-5-2017
    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 03-05-2017 lúc 09:59 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn Nguyên Xuân đã đưa bài "Mái ấm Lầu Mây" của tôi lên Góc xướng họa. cảm ơn minh Đức, Ngàn Hoa đã họa thơ. Xin được đưa hai bài thơ họa với Huy Thanh & Lệ Hà lên góp vào góc xướng họa.
    5- MÁI ẤM LẦU MÂY II

    Kể từ thành lập chửa đầy niên
    Suối mát tình thơ chảy khắp miền
    Đến hội “Sơ vơ” cười nối nghĩa
    Sang vùng “Ruộng lạ” hét hòa duyên
    Vô tư xướng họa không hề chán
    Thoải mái giao lưu chả thấy phiền
    Mặc Hắc tung hoành ta vẫn trụ
    Cứ đè Vịt vặt … chẳng cho yên.

    BXP 02.5.2017

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    6- PHƯỢNG VẪN SÔNG YÊN

    Chả lẽ bây giờ vẫn ấu niên
    Hồn thơ sao thả đến xa miền
    Chim hoa mở trí mà thêm tuệ
    Thơ phú say lòng lại được duyên
    Vững chí trì Kinh nên hết giận
    Kiên tâm học Pháp lẽ đâu phiền
    Chim Chiều có lúc về thăm Phượng
    Thấy bạn tuy già vẫn sống yên.

    BXP 01.5.2017

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    NGHĨA TÌNH THI HỮU
    Tính tuổi thi đàn chỉ mấy niên
    Trang thơ kết nối bạn bao miền
    Chân tình tứ đẹp nào chung phận
    Đượm ý lời hay bởi hợp duyên
    Vẫn ước tương phùng quên chữ ngại
    Còn mong hội ngộ bỏ câu phiền
    Năm vần xích lại xây cầu nghĩa
    Đẹp mối giao hòa nghiệp dĩ yên.
    Huề Nguyễn 03 /05/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 04-05-2017 lúc 03:50 AM

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    8- MÁI ẤM LẦU MÂY III

    Lồng lộng trăng Rằm sáng viễn niên
    Đã sinh Thi Hữu tiếng vang miền
    Sáu năm hội tụ bao nhiêu quả
    Một buổi quây quần biết mấy duyên
    Bút thảo trang hồng thơ tụ khoái
    Nghiên
    gieo mực tím phú xua phiền
    Gom tình bốn bể trong câu chữ
    “Thân ái” “nhân hòa” vạn thuở yên.

    BXP 04.5.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 04-05-2017 lúc 08:37 AM

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    9. DIỄN ĐÀN THI HỮU

    “Diễn đàn thi hữu” mấy lần niên
    “Một khối” “đồng tâm” khắp mọi miền
    Lục bát giao hòa trao nghĩa bạn
    Thơ Đường xướng họa kết tình duyên
    Lời hay thẳng thắn luôn chờ đợi
    Ý đẹp thanh tao chẳng lụy phiền
    Gốc vững cây bền sây quả ngọt
    Cho đời cuộc sống được lành yên./.

    TXS 04/05/2017

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình