+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 29

Chủ đề: TẬP HỢP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

  1. #11
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    BÀI XƯỚNG


    MÃI

    Bởi mến yêu người đã họa thơ
    Từng đêm cảm xúc lại giăng chờ
    Trao từ đẹp đẽ nâng hồn lượn
    Dẫn luật tươi cười trải ý mơ
    Bạn hữu vui vầy thanh thản tứ
    Câu vần chải chuốt mượt mà tơ
    Trong lòng ngưỡng mộ lời chân ái
    Mãi trọn ân tình chẳng lúc ngơ

    Lê Thu Trang


    CÁC BÀI HỌA



    1 - BẠN THƠ

    Ơn trời có bạn chuyển hồn thơ
    rộn rã từng đêm dỗi mắt chờ
    Biển chữ ân tình cho bướm mộng
    Câu vần lãng mạn để người mơ
    Bầy chim gửi dạ hoà cung phím
    Lũ quạ trao lòng bỏ mối tơ
    Tỷ đã vào chơi đành lẹ bước
    Nên liền họa gắp thể nào ngơ

    Vancali



    2 - TƯỞNG TƯỢNG

    Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
    Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
    Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
    Gió giễu chân trời để lạc mơ
    Trở lại lời hoang vần với chữ
    Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
    Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
    Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

    Lê Thu Trang



    3 - Vắng bạn thơ

    U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
    Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
    Ruột tím câu thề du cõi ảo
    Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
    Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
    Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
    Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
    Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

    Vancali 5.9.17




    4 - VẪN

    Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
    Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
    Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
    Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
    Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
    Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
    Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
    Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

    Như Quỳnh



    5 - Bác học thơ

    Bảy chữ đơn thuần bác học thơ
    Làm chân lãng tử cứ luôn chờ
    Rừng xanh núi thẫm êm đềm mộng
    Sắc tỏ mây ngàn huyễn dịu mơ
    Hạ đỏ hoà phong đề dáng liễu
    Thu vàng xõa phím dệt đường tơ
    Thuyền xưa trở lại cung lòng trỗi
    Gặp tỷ Như Quỳnh sẽ khó ngơ

    Vancali 5.10.17



    6 - KHÓ NGƠ

    Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
    Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
    Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
    Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
    Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
    Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
    Để ngọt màu duyên người đã xướng
    Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

    Như Quỳnh


    7 - Nguồn thơ

    Trăng nằm đỉnh núi dậy nguồn thơ
    Lãng tử trần gían động bút chờ
    Nghĩa tặng hoa vàng cho kẻ nhớ
    Hoa cài dáng liễu để người mơ
    Câu hoà noãn trắng vờn cung nhạc
    Mộng gởi mây hồng trỗi khúc tơ
    Huyễn ảo khung trời bao khát vọng
    Nên đàn nghệ sĩ khó lòng ngơ

    Vancali 5.11.17




    8 - CHỒNG TỐ

    Khuya là đóng cửa chạy vào thơ
    Mặc lão chồng đang nhóng cổ chờ
    Ngó vợ nài em đừng mải nghĩ
    Thôi vần bỏ luật chớ hoài mơ
    Anh cần hưởng phút bình yên dạ
    Ả trỗi thêm bài hạnh phúc tơ
    Cứ trở trăn vì ai diễn mộng
    Ơi trời có hiểu chuyện nàng ngơ

    Lê Thu Trang




    9 - Trả miếng

    Cũng bởi ông nhà quá nghiện thơ
    Làm trăng đỉnh núi mãi đêm chờ
    Khi làm ngũ độ ăn còn ngớ
    Lúc họa liên hoàn ngủ vẫn mơ
    Chỉ thiệt thân bà thêu ngõ quế
    Nhưng mà bút ổng dệt đường tơ
    Mai này bụng rỗng chui vào bếp
    Thấy lão nhưng mà bả lại ngơ

    Vancali 5.12.17
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 18-05-2017 lúc 03:58 PM
    oo0oo

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    BÀI XƯỚNG


    BẰNG LĂNG

    Bằng lăng rực rỡ đứng ven đường
    Tím nhuộm mơ màng cảnh gió sương
    Dáng trải yêu kiều tươi nhụy bóng
    Hình trao yểu điệu thắm môi hường
    Êm đềm một thuở nhìn trăm hướng
    Lộng lẫy bao ngày ngóng bốn phương
    Cảnh Hạ bâng khuâng lòng mãi tỏ
    Lung linh bức họa đẹp khôn lường.

    Mạnh Kỷ
    16/5/2017

    (Các Bài họa)


    RỰC RỠ BẰNG LĂNG

    Rực rỡ bằng lăng khắp nẻo đường
    Mây choàng tím nhuộm cả chiều sương
    Trăng hòa cảnh vật mơ hồn thắm
    Gió thổi tình duyên mộng nghĩa hường
    Trải ý dong buồm đi mọi ngõ
    Trao lòng cưỡi ngựa trải ngàn phương
    Chàng ơi! Hãy nói lời chân thật
    Chữ thả dòng châu, dạ khó lường!

    Lệ Hà 16/05/2017

    BIẾT ĐÂU

    Nắng tắt dừng chân cuối chặng đường
    Sợ trời gió bụi, ngại màn sương
    Tay không nhớ thuở mềm tay trắng
    Má hóp hoài khi mịn má hường
    Lòng còn gửi nghĩa về muôn hướng
    Dạ vẫn trao tình đến vạn phương
    Phía trước đời còn bao lận đận
    Biết đâu bão tố để ta lường
    17/5/2017
    Trần Thị Lợi


    oo0oo

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BÀI XƯỚNG



    CÁC BÀI HỌA


    1 - E?!

    Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
    Tưởng tượng Van cà đã ấm che
    Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
    Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
    Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
    Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
    Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
    Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!

    HỒNG THOẠI 16.5.17



    2 - KHÔNG NỠ

    Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
    Không người đỡ giúp cuộc tình che
    Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
    Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
    Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
    Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
    Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
    Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

    Lê Thu Trang


    3 - Hè về

    Ngoài sân phượng nở báo sang hè
    Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
    Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
    Mây hoà dáng ngọc để hồn se
    Ân tình kẻ dệt lời thương né
    Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
    Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
    Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

    Vancali96






    4 - CÁO LỖI

    Mệt mỏi nhiều thêm giữa nắng hè
    Như Quỳnh vẫn thích ngọt ngào che
    Còn ham hố kẻ cho mình đọc
    Mãi khát khao người mở luật se
    Bởi giọt xuân tàn bao lối tiễn
    Vì cơn gió lạnh mỗi đêm đè
    Thơ dường cạn ý tình thu nhỏ
    Chậm tiếp nghênh bài ảo não e

    Như Quỳnh


    5 - Màu hoa phượng

    Phượng vĩ màu tươi cảm giác hè
    Đa tình thiếu nữ chuyện lòng che
    Thơ đề kẻ nắm môi sầu lạnh
    Chữ dệt người trao mắt đỏ se
    Biển nhớ công thầy câu bỗng nghẹn
    Trời thương nghĩa bạn máu nhiên đ è
    Rồi bà tháng nghỉ lòng cô quạnh
    Trở lại sân trường ... lạc lõng e

    Vancali 5.17.17


    oo0oo

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Hoài Lang Dạ Cổ Muội cho huynh gởi lời cám ơn cô Giao và thầy Sinh , cũng như các thi hữu bè bạn trên diễn đàn đã có lời nhắc nhở khi huynh vắng mặt , nhưng vì lý do riêng nên huynh không muốn quay lại nữa. Muội cho huynh gởi lời chúc sức khỏe mọi người nha.


    BÀI XƯỚNG

    HÃY

    Muốn hỏi vì sao chẳng chịu về?
    Hờn ai Dạ Cổ bỏ niềm mê?
    Thi Đàn vẫn đó tình muôn kiểu
    Bạn Hữu còn đây nghĩa mọi bề
    Hãy đến vần thơ dang dở đợi
    Chưa bàn ý luật mập mờ chê
    Màu ân với nợ ta cùng nhé
    Xướng họa vui vầy đẹp nét quê

    caoletrantranquoc


    CÁC BÀI HỌA

    1-






    2 - ƯỚC

    Bỗng ước giờ đây Dạ Cổ về
    Thơ đừng vắng lặng giữa trời mê
    Vì Giao nhớ bạn tìm nguyên buổi
    Bởi Quốc ghìm tâm dõi trọn bề
    Muốn trải mùa xưa dòng chữ luyện
    Thôi tìm tứ cũ họ hàng chê
    Tình ngay nét thẳng sao đành bỏ
    Để vấn vương hoài một ngõ quê

    Lê Thu Trang



    3 - CHẮC VẪN...

    Dạ Cổ rồi đây nhất định về
    Để cùng tiếp tục những say mê
    Vừa nghe tiếng bác vang ngàn nẻo
    Đã thấy bàn chân chạy tứ bề
    Bận việc vài hôm không đáng kể
    Xa làng mấy bữa chẳng hề chê
    Ngày mai gặp lại tha hồ hát
    Chắc vẫn nao lòng khúc nhạc quê

    Hoàng Giao
    21/5/2017



    4 - THƠ CHUA

    Chẳng phải mình không muốn trở về
    Vì dòng bát cú vẫn đam mê
    Hằng mơ cánh sải trên nghìn hướng
    Đã mộng lời trao giữa tứ bề
    Bát gạo đồng tiền con giận dỗi
    Khu vườn rẫy mía vợ khen chê
    Làm bao nhiệt huyết dần rơi rụng
    Xướng họa chua lòm cũng thấy quê !

    DCHL


    * DCHL xin cám ơn tình cảm của thi hữu caoletrantranquoc và vancali muội , xin hẹn quý thi hữu một ngày gần nhất sẽ có dịp cùng nhau giao lưu dăm bài thơ đường cho thỏa đam mê.



    5 - MỪNG DẠ CỔ

    Mừng Huynh Dạ Cổ lúc quay về
    Lão Quốc phen này thỏa trọn mê
    Lẹ cẳng Cô Quỳnh ra sắp chữ
    Mòn tay Bác Thoại bảo xem bề
    Thơ bày tứ trải nhiều anh gật
    Luật diễn câu dàn ít kẻ chê
    Những ngọt ngào xưa giờ chở đến
    Theo vào xướng họa nghĩa tình quê

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 21-05-2017 lúc 03:00 PM
    oo0oo

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    BÀI XƯỚNG

    CÁO LỖI

    Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
    Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
    Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
    Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
    Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
    Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
    Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
    Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

    TXS 21/05/2017

    CÁC BÀI HỌA

    1 - Thán !

    Khổ nỗi Trần Sinh cáo bệnh rồi
    Thơ đường bạn hữu cứ dần vơi
    Không còn Dạ Cổ mơ nào đến
    Đã vắng Như Quỳnh mộng thể khơi
    Lão Quốc buông cờ đâu phải gọi
    Nàng Trang bám trụ dể chi rời
    Van Cà sợ hãi đi cùng khắp
    Lãng tử thân mời ghé lại chơi

    Vancali 5.20.17





    2 -
    CHÚC SỨC KHỎE BÁC SINH


    Ngẫm đặng từ nay bảy mốt rồi
    Cung lòng khắc khoải, lực đà vơi
    Tràn mơ ý chữ mê hoài thả
    Ủ mộng câu vần thích mãi khơi
    Bởi nghĩa thi Đường không cách biệt
    Vì ân Lục bát chẳng xa rời
    Chân thành cảm tạ chào thi hữu
    Sức khỏe an toàn mãn nguyện chơi.

    Ngàn Hoa 21/05/2017



    3 - MONG THẦY MAU KHỎE


    Vẫn biết thầy Sinh tuồi lớn rồi
    Nhưng mà nhiệt huyết chửa hề vơi
    Còn luôn tạo ý liên miên gõ
    Vẫn mãi đương đầu uyển chuyển khơi
    Lẽ sống đong đầy thơ chẳng bỏ
    Tình yêu cháy bỏng vợ không rời
    Bây giờ tạm nghỉ mong mau khỏe
    Đợi lúc vui vầy thỏa sức chơi

    Hoàng Giao
    21/5/2017



    4 - ĐỢI

    Dưỡng bệnh thì thơ phải xếp rồi
    Câu hòa với bạn sẽ sàng vơi
    Tinh thần mạnh mẽ ân nồng đến
    Sức khỏe cao cường ngữ đẹp khơi
    Vẫn mộng Thầy Sinh còn tới mở
    Hoài mơ Bác Thoại chẳng cho rời
    Thi đàn xướng họa luôn chờ đợi
    Sẽ đủ anh tài nhiệt huyết chơi

    Lê Thu Trang



    5 - MONG

    Bệnh cũ hung hăng tái lại rồi
    Âm thầm sức khỏe cứ đầy vơi
    Ngày đau thể xác ê chề đợi
    Bữa mạnh tinh thần rộn rã khơi
    Quyến luyến Đường thi bầm dạ cởi
    Say sưa lục bát nẫu gan rời
    Bao giờ chong chảy mong thầy tới
    Xướng họa tưng bừng tiếp cuộc chơi.

    HỒNG THOẠI 22.5.17



    6 - VẪN

    Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
    Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
    Mong người chóng khỏe từ quay lại
    Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
    Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
    Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
    Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
    Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

    Như Quỳnh




    Bài này của chị Lan Phương Gửi họa cùng Bác.

    7 - KHÔNG BỎ CUỘC

    Dẫu chửa hanh thông biết thế rồi
    Nhưng lòng nhiệt huyết đã nào vơi?
    Bao bài xướng họa còn đang đợi
    Những chuyến tung hoành vẫn cứ khơi
    Dứt khoát thi đàn không rũ bỏ
    Kiên gan dược liệu chẳng xa rời
    Ngày mai nhất định trời tươi nắng
    Lại sẽ tưng bừng với cuộc chơi

    Lan Phương




    8 - Con tạo

    Thời gian tuổi hạc đến bên rồi
    Sức khỏe hao mòn lặng lẽ vơi
    Ngũ độ mơ hoài đâu thể đến
    Liên hoàn kiếm mãi vội gì khơi
    Trông hình tối mặt trang Đường bỏ
    Viết chữ chùng tay mạng ảo rời
    Tạo hóa thường gây nhiều khổ não
    Hơi mòn chữ lụn khó lòng chơi

    Vancali 96



    9 - MONG

    Nhắn nhủ người nay bệnh lão rồi
    Xin đừng gắng họa để tìm vơi
    Say cùng bạn hữu tình thân tiến
    Mãn với câu vần tuổi hạc khơi
    Tứ lập khi tài đang bảo dẫn
    Lời tuôn thuở sức đã ngưng rời
    Mong rằng cuộc sống tâm hồn khỏe
    Tiếp tục theo hòa mỗi buổi chơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 24-05-2017 lúc 10:49 AM
    oo0oo

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BÀI XƯỚNG


    Hết thương


    Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
    Nếu mai hai đứa gặp trên đường
    Có còn năng nổ ngày thân ái
    Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
    Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
    Thời gian gội xoá cảnh vô thường
    Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
    Cũng tự duyên tình kém sắc hương

    Vancali 5.25.17





    BÀI HỌA


    1 - NHỚ


    Bao ngày xướng họa ngẫm càng thương
    Tứ trải vần bay đã trọn đường
    Chị gõ em cười trong buổi nắng
    Ta gài cậu hát giữa chiều sương
    Cao tình biển chữ vì duyên nợ
    Rộng nghĩa dòng thơ bởi dân thường
    Vẫn nhớ nhung người khi thả luật
    Đêm về khắc khoải một màu hương

    Như Quỳnh


    2 - MƠ

    Nay vào đã thấy cả trời thương
    Cảm giác mùa xuân dẫn mọi đường
    Bởi chị ra đề ranh mãnh tứ
    Nên mình tiếp chữ điệu đà sương
    Mưa rơi chửa ngại câu tình cũ
    Gió nổi dừng e luật nghĩa thường
    Vẫn muốn thơ bày thanh thản nghiệp
    Mơ nhiều cuộc sống sẽ tràn hương

    xuandong



    3 - MỪNG TAO NGỘ




    4 - VẪN

    Thơ mần chỉ thích bạn bè thương
    Lãng mạn cùng vui thuở nếm đường
    Giữa lúc trăng tròn mơ mỗi luật
    Bên thềm gió lạnh thả nhiều sương
    Ra đề bạn đó bao lời chuẩn
    Gửi chữ mình đây vạn ý thường
    Cũng bởi còn non màu xướng họa
    Nên giờ lặng lẽ kiếm tìm hương

    Lê Thu Trang


    5 - NHỜ

    Một bữa Van Cà hỏi có thương
    Vần thơ xướng họa ở quanh đường?
    Lòng ta ngẫm mãi lời yêu bạn
    Kiểu luật giăng hoài ý đẫm sương
    Lạ ngữ chưa thành câu gõ khó
    Bền gan chửa trọn tứ ra thường
    Cần ai giúp vẽ thêm màu đẹp
    Để dạ yên lành đợi tỏa hương

    xuan dong
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 28-05-2017 lúc 12:55 PM
    oo0oo

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.828
    Thanks
    63.194
    Thanked 39.137 Times in 3.820 Posts
    Blog Entries
    6
    TỰ SỰ

    Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
    Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
    Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
    Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
    Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
    Tràn trề biển chữ học nào vơi
    Về hưu dạ vẫn còn khao khát
    Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

    TRẦN THỊ THANH LIÊM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    BÀI XƯỚNG

    MỰC NGHẼN NGÒI KHÔ


    Mực nghẽn ngòi khô nửa muốn chừa
    Đêm ngày dọn rửa mãi cù cưa
    Đường ngang mỏi mắt tô thường hụt
    Nét dọc chùng tay vẽ chẳng vừa
    Luyện chữ rèn tâm nào trải bút
    Khơi đồng dẫn thủy há chờ mưa
    Thì thôi xã hội càng tân tiến
    Gõ phím càng nhanh giỏi thượng thừa.

    VMT 06/07/2017

    CÁC BÀI HỌA


    THƠ CỦA NHỆN

    Mòn nghiên tịt bút mãi không chừa
    Chị lả em khòm cũng đẩy cưa
    Gặp đấng anh hùng ôm cổ đã
    Gờm tên bá đạo choãi chân vừa
    Tranh ngời chữ thoáng nhờ tô mực
    Biển rộng sông dài khéo dẫn mưa
    Góp nhặt câu vần khuôn để sẵn
    Bình tâm mẫn trí chẳng lo thừa!

    Nguyên Xuân
    7/7/2017






    KHỔ VÌ YÊU

    Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
    Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
    Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
    Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
    Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
    Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
    Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
    Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa.

    Gió Bụi
    07072017



    Vui cùng Sếp Về Miền Trung, Nguyên xuân và Gió Bụi

    HỘI NHỆN TINH


    Bài chi cũng họa có đâu chừa
    Hễ thấy ra đề lại muốn cưa
    Nhật Thuý, Xuân Đào …toàn bút giỏi
    Hồng Hoa, Ut Nhỏ... chẳng tay vừa
    Hình treo mượt ngõ tràn như bướm
    Chữ xếp êm vần xối tựa mưa
    Đã thế Hoàng Giao còn tích sẵn
    Vài hôm choảng tiếp sợ e thừa.

    Về Miền Trung
    -------

    CHỪA

    (Đảo vận)

    Cũng họa rồi bôi bởi thấy thừa
    Đăng hoài viết mãi sợ thành mưa
    Nhìn đi vạn chốn muôn người giỏi
    Dõi lại ngàn nơi mấy kẻ vừa
    Bỗng định dừng tay còn muốn choảng
    Đang đòi nghỉ sức vẫn rình cưa
    Đào Hoa Nhỏ Thúy Miền Trung Nguyệt
    Đã nhận lời khuyên mới phải chừa

    Hoàng Giao
    7/7/2017




    Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
    Ngay người mượn gió liễu mà cưa
    Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
    Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
    Một chữ yêu còn đang dở bước
    Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
    Thì thôi ở vậy tim đành cất
    Để bụi thời gian những bóng thừa

    Tonnuthihanh

    LÌ THIỆT…

    Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
    Thục nữ nhà lành quyết định cưa
    Bướm quyện rèm loan tình há đủ
    Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
    Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
    Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
    Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
    Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.

    Cẩn Vũ. 09/07/2017

    DẶN LÒNG

    Đã dặn lòng thôi phải ráng chừa
    Khi người ngoảnh mặt chớ hòng cưa
    Dòng thương mãi quyện mơ lồng đủ
    Bãi nhớ hoài phơi mộng ủ vừa
    Cứ thẫn thờ say màu buổi hạ
    Nên ngờ nghệch vẽ bóng ngày mưa
    Đòng đưa kỉ niệm buồn chim sáo
    Mắt vẫn nhìn theo khản giọng thừa.

    Gió Bụi
    07102017
    oo0oo

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang


    BÀI XƯỚNG

    TIẾNG HÓT CHIM CHÌA VÔI

    Bên thềm lảnh lót giọng chìa vôi
    Tỉnh giấc tàn khuya dẫu muộn rồi
    Rửa mặt pha trà trông nước chảy
    Lau nhà bật nhạc ngắm mây trôi
    Bò dê đủ lứa đà dư thịt
    Cá mắm đầy ao chửa thiếu mồi
    Tất bật chi đời như gió thoảng
    Ôm đàn gảy nhẹ khúc sầu tôi.

    DCHL


    CÁC BÀI HỌA


    QUẠNH QUẼ


    Cảnh vật im lìm ngỡ đóng vôi
    Bầy chim mỏi giọng đã bay rồi
    Vài con vịt cỏ âm thầm lội
    Một chiếc thuyền buồm lặng lẽ trôi
    Ngõ vắng nhà hoang buồn bã cội
    Mình đơn chén chiếc ủ ê mồi
    Hoàng hôn chậm rãi buông màn tối
    Vẳng tiếng ru trầm quạnh quẽ tôi.
    HỒNG THOẠI 09.7.17

    SỬA NHÀ

    Muốn đẹp căn nhà phải quét vôi
    Đồ hư vật nát quẳng cho rồi
    Trồng cây vợ mới nhờ ông lão
    Chạy chợ con vừa nấu bánh trôi
    Cảm kích nàng thơ mời khúc nhạc
    Tri ân bạn hữu thả chim mồi
    Thêm phần gỏi vịt tha hồ gắp
    Khoản nợ lo gì đã có tôi.

    DCHL



    Chuyện đời

    Cau trầu mật thiết quyện cùng vôi
    Thiếu một trong hai hỏng việc rồi
    Cứ lắm triều cường cho sóng nổi
    Như đầy ngọn gió để mây trôi
    Mong rằng vợ đẹp nên nhiều mối
    Muốn được cá to phải lớn mồi
    Hạnh phúc lâu dài xin chớ vội
    Tâm tình bạn hữu thỏa hồn tôi

    Vancali 7.10.17
    oo0oo

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    BÀI XƯỚNG

    SÓNG VỖ MẠN THUYỀN

    Lao xao sóng vỗ mạn con thuyền
    Sợi khói bềnh bồng ngỡ cảnh tiên
    Nghĩa luyến lưu tình trong mộng ảo
    Thơ vương vấn nhạc giữa đêm huyền
    Câu hò mái đẩy thong dong cất
    Điệu lý xàng xê đủng đỉnh chuyền
    Khuất nẻo xa mù trăng bàng bạc
    Ai lời nhỏ nhẹ buổi cầu duyên.

    DCHL




    CÁC BÀI HỌA

    1 - ĐỂ


    Mãi ở trùng khơi độc bóng thuyền
    Đơn mình để sóng dẫn vùng tiên
    Mơ ngày hạnh phúc bên lều cũ
    Mộng buổi bình an giữa mắt huyền
    Núi vẫn muôn lần trông biển gọi
    Bờ luôn một lẽ mở tâm chuyền
    Trăng vừa tỏa ánh vàng theo dõi
    Chuyển những chân thành rộng lối duyên

    Lê Thu Trang



    MỘT VÒNG TAM QUỐC
    ( Họa Vui )

    Thì ra Đổng Trác sợ Điêu Thuyền
    Mới phải đi tìm Lữ Phụng Tiên
    Nước Thục còn trong vùng bão lửa
    Nhà Ngô đã cạnh giấc mơ huyền
    Chàng Lưu Bị nói nghề hay giữ
    Gã Phượng Sồ kêu phép dở chuyền
    Mãnh hổ tràn lên Tào Tháo chạy
    Nhờ Gia Cát Lượng mở đường duyên.

    DCHL


    MƯỢN BÚT ĐỀ THƠ

    Cũng bởi vì ta bước lộn thuyền
    Nên giờ cuộc sống khổ đầu tiên
    Đâu còn kẻ tặng khung trời biếc
    Chẳng có người cho chuỗi hạt huyền
    Mộng vẫn bên đời chua chát trải
    Tình luôn giữa lối mỉa mai chuyền
    Đêm về chỉ biết vui cùng nguyệt
    Mượn bút thơ đề ảo não duyên

    Lê Thu Trang



    SANG NGANG

    Người sang lối mộng bỏ quên thuyền
    Viễn cảnh gom vào sợi tóc tiên
    Buổi nọ tưng bừng câu đối cũ
    Chiều nay lặng lẽ nắng thu huyền
    Và con sóng bạc thôi đừng kể
    Cả cuộc tình đen hãy nhớ chuyền
    Rượu ủ hương nồng đêm tĩnh mịch
    Nghe hồn chất nặng nỗi sầu duyên.

    DCHL
    oo0oo

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình